Lần thứ 3, các học trò Solskjaer khiến Chelsea ôm hận

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần thứ 3 liên tiếp ở mùa giải này, các học trò Solskjaer khiến Chelsea ôm hận với bài phòng ngự chặt, phản công sắc sảo.

Cả Frank Lampard lẫn Ole Gunnar Solskjaer đều tạo bất ngờ trong đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu giữa Chelsea và MU trên sân Stamford Bridge. Batshuayi được đá chính ngay từ đầu cùng Pedro trong khi bên kia chiến tuyến, Bailly cũng trở lại đội hình xuất phát sau nhiều tháng chấn thương.
Hai đội khởi đầu trận đấu hào hứng và Chelsea là đội có nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Đáng tiếc, Batshuayi lại không đạt phong độ tốt với những pha bỏ lỡ liên tiếp. Chủ nhà sớm bị thiệt quân khi Kante không thể tiếp tục thi đấu và Mason Mount là người được chọn thay thế.
Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng MU hầu như bế tắc trong những đường lên bóng, trong khi Chelsea liên tiếp có những cơ hội nhưng điều họ thiếu là những pha dứt điểm chính xác. Đúng vào lúc nhiều người đã nghĩ tới tỉ số hòa thì bàn thắng bất ngờ xuất hiện.
Wan Bissaka có pha xử lý đầy tự tin bên cánh phải và Martial không phụ công người đồng đội với pha đánh đầu chéo góc hiểm hóc đem về bàn mở tỉ số cho đội khách. Chelsea có cơ hội gỡ hòa ngay trong hiệp một nhưng một lần nữa, Batshuayi lại dứt điểm thiếu chính xác.
Sang đến hiệp hai, Chelsea dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Cầu thủ vào sân thay người, Kurt Zouma đã sút tung lưới De Gea ở phút 55 nhưng tổ VAR đã không công nhận bàn thắng do Azpilicueta mắc lỗi trước đó. Phút 64, Bruno Fernandes dứt điểm trúng cột khung thành Chelsea khiến nhiều fan "Quỷ đỏ" tiếc nuối nhưng họ không phải chờ đợi lâu.
Hai phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo để Maguire đánh đầu lập công. Lampard nhận thấy không còn gì để mất nên quyết định tung Giroud vào sân. Tiền đạo người Pháp đã để lại dấu ấn với pha đánh đầu cận thành chuẩn xác ở phút 77 nhưng thêm một lần nữa, bàn thắng không được VAR công nhận do lỗi việt vị.
Ngày đen đủi của Chelsea khép lại với cú dứt điểm trúng cột dọc khung thành MU của Mason Mount. Chung cuộc, Chelsea để thua MU với tỉ số 0-2 ngay trên sân nhà qua đó tạo ra một kịch bản khó lường cho cuộc đua Top 4 (hai đội hiện chỉ hơn kém nhau 3 điểm).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần