Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lên Đồng Văn chiêm ngưỡng dinh vua Mèo

Kinhtedothi - Khu dinh thự của vua Mèo nằm ở thung lũng Sà Phìn , cách thành phố Hà Giang 130km về phía Bắc ,dinh thự họ Vương là một công trình kiến trúc cổ rất độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn.
  • Dinh thự này khởi công năm 1919 bởi cụ Vương Chính Đức (1865 - 1947), hoàn thành vào khoảng năm 1928. Điều đặc biệt là công trình này được xây dựng hoàn toàn theo lối thủ công và sử dụng nguyên liệu địa phương là chính, trong đó đá núi giữ vai trò chủ đạo.
  • Toàn bộ khu dinh thự có diện tích khoảng hơn 3000m2, cụ Vương Chính Đức đặc biệt coi trọng vấn đề phong thủy, nên thuê toàn thợ giỏi Tứ Xuyên, Vân Nam sang làm cùng với hàng trăm nhân công.
  • Công trình đã tiêu tốn một khoản 15 vạn đồng bạc hoa xòe, quy đổi ra tiền thời nay khoảng 150 tỷ đồng . Kiến trúc của công trình này vừa mang tính bản địa, vừa có dáng dấp kiến trúc Nam Trung Hoa và pha lẫn cả đường nét của kiến trúc Pháp cổ.
  • Công trình được xây dựng rất bề thế bao gồm 6 nhà ngang, 6 nhà dọc cùng nhiều công trình phụ trợ khác , tất cả công trình đều có 2 tầng, tổng cộng 64 buồng.
  •  Giữa các dãy tiền dinh, trung dinh và hậu dinh là các khoảng sân rộng lát đá 
  •  Hệ thống mái đều sử dụng ngói âm dương, đan xen so le với nhau mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa.
  • Bao quanh khu dinh thự này là hệ thống tường rào bằng đá, được xây rất kiên cố, có bố trí các tháp canh và lỗ châu mai tỏa theo các hướng để bảo vệ cho tòa nhà.
  •  Một điểm nhấn trong kiến trúc của tòa dinh thự này còn thấy ở nghệ thuật điêu khắc rất tinh xảo ở các họa tiết trong công trình, mang biểu tượng phú quý, trường tồn như: trên xà nhà, trái nhà ,cánh cửa, lan can.
  • Đặc biệt ở chân các cột trụ chính của tòa nhà còn được khắc chạm hình quả thuốc phiện, một biểu tượng đề cao quả Anh túc và sức mạnh, quyền lực nhà họ Vương.
  •  Hình quả thuốc phiện được chạm khắc trên đầu kèo tòa nhà 
  •  Tủ đựng quần áo của vợ ba vua Mèo Vương Chính Đức 
  •  Trong dinh còn có cả chuồng ngựa 
  •  Do nằm trên địa thế hiểm trở và được xây dựng chính là chất liệu đá, nên tòa dinh thự này kiên cố như một pháo đài, có đủ khả năng phòng vệ và chiến đấu, cũng như chịu đựng được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và thời gian.
  •  Cho đến nay, sau gần một thế kỷ tồn tại, dinh vua Mèo Sà Phìn vẫn giữ nguyên được dáng vẻ uy nghiêm vốn có, từ lâu nơi đây đã trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn du khách trong nước và Quốc tế đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ