Lên núi Ba Vì thưởng hoa dã quỳ

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không cần phải đến tận Đà Lạt để được chìm đắm trong sắc vàng của dã quỳ, cách Hà Nội chưa đầy 45 km, những sườn núi của Vườn quốc gia Ba Vì đang trải thảm hoa Dã Quỳ rực rỡ trong tiết trời se lạnh cuối Thu đầu Đông này.

 Dòng người xe, đổ về Ba Vì càng đông lên vào mỗi dịp cuối tuần. 
 Nhiều bạn trẻ tổ chức cắm trại ven bìa rừng chờ ngóng bình minh, thưởng ngoạn hoa dã quỳ và cùng ghi lại những khuôn hình đẹp đẽ. 
 Hoa dã quỳ còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại.
 Loài hoa này có thân bụi cao.
 Mùa hoa Dã Quỳ được gọi là “loài hoa báo hiệu mùa đông” bởi nó chỉ nở hoa vào khoảng tháng 10-11 khi miền Bắc sắp bước vào ngày đông lạnh giá.
 Hoa dã quỳ chỉ nở rộ trong tầm 10 ngày đến nửa tháng và lụi tàn rất nhanh.
 Nếu đã trót say mê vẻ đẹp của dã quỳ bạt ngàn trên cao nguyên ở Đà Lạt mà chưa có dịp ghé thăm, hãy đến với Ba Vì để tạm thỏa lòng mong ước.
 Dã quỳ ở Ba Vì không nhiều như Đà Lạt nhưng bông to hơn, màu vàng đậm sắc hơn.
 Đặc biệt, hoa ở đây có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì
 Dã quỳ tuy không lớn như hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi bung nở đã tạo nên một thảm vàng rực rỡ. 
 Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa.
 Lá của cây này còn được sử dụng trong một bài thuốc dân gian để chữa bệnh ghẻ.
 Vào dịp cuối tuần rất đông các bạn trẻ, khách du lịch ghé thăm rừng hoa dã quỳ.
 Hoa dã quỳ nở rộ và đẹp nhất vào buổi sớm mai.