Sunday, 00:00 01/01/2012
Liverpool vất vả giành chiến thắng
KTĐT - Chàng tiền đạo đang bị thất sủng ở Anfield đã đáp trả những lời chỉ trích thời gian gần đây với cú đánh đầu ghi bàn quý giá ở phút bù giờ.
Trước đó, Maxi sớm hoàn tất cú đúp trong 16 phút đầu tiên đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-0.
Khó khăn ập đến với The Kop khi thủ thành Doni phạm lỗi với Hoilett trong vòng cấm và bị đuổi khỏi sân. Cho dù đá trượt penalty nhưng Yakubu đã lập công chuộc tội bằng 2 bàn thắng ở mỗi hiệp.
Tưởng như Blackburn sẽ thực hiện được cuộc lội ngược dòng trong cảnh hơn người. Nhưng rốt cuộc họ lại rời sân tay trắng khi hàng thủ chơi lơ đễnh lúc cuối trận, để Carroll tung đòn kết liễu.
Chiến thắng này phần nào giải tỏa tâm lý cho thầy trò Kenny Dalglish trước trận bán kết cúp FA với kình địch Everton. Thực tế, HLV Dalglish cũng coi trọng cuộc đấu ở Wembley hơn. Bằng chứng là ông cất Gerrard & Suarez trên băng ghế dự bị.
Trong khi Coates, Flanagan, Maxi & Carroll được trao cơ hội thể hiện mình. Phận làm khách nhưng Liverpool lại khởi đầu ấn tượng hơn. Họ nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số sau pha phản công thần tốc.
Martin Skrtel phất đường chuyền dài hơn 50m để Bellamy mở máy bứt phá bên cánh phải. Khi tiến vào vòng cấm, tiền đạo người Xứ Wales căng ngang dọn cỗ để Maxi dễ dàng đệm vào lưới trống.
Chưa hết choáng váng, Paul Robinson đã lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Jonjo Shelvey đột kích vào trung lộ rồi dứt điểm chìm buộc thủ thành người Anh đẩy ra. Ở tình huống lộn xộn sau đó, Maxi lại chớp thời cơ nhanh để ghi bàn.
Hưng phấn lên cao, Liverpool còn tạo ra vài cơ hội nhưng Henderson và Shelvey dứt điểm không thành công. Đang chiếm thế thượng phong thì Liverpool lại mất người ở phút 25.
Hậu vệ John Flanagan chuyền về bất cẩn để Hoilett băng xuống dùng kỹ thuật vượt qua Doni. Không còn cách nào khác, thủ môn người Brazil phải phạm lỗi trái phép trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ rời sân.
Có cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền nhưng Yakubu lại dứt điểm quá hiền, để thủ thành vào thay Brad Jones dễ dàng ôm gọn.
Quãng thời gian cuối hiệp một, Blackburn đẩy cao đội hình tấn công. Yakubu đã sửa sai lỗi lầm với pha đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, sau quả đá phạt từ chân David Dunn.
Sang đầu hiệp hai, suýt chút nữa Liverpool có bàn thắng thứ 3. Tiếc rằng, pha đánh đầu lao cận thành của Carroll lại chệch khung thành gang tấc.
Đến phút 60, thủ môn Brad Jones mắc sai lầm ngỡ ngẩn. Anh phá bóng lên đập trúng người Yakubu bật lại và sau đó lóng ngóng đẩy ngã tiền đạo này trong vòng cấm. Penalty cho Blackburn và lần này chân sút người Nigeria đã thành công trên chấm phạt đền.
Cuối trận, hai đội đều chủ trương tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dunn phải giải nguy trên vạch vôi sau pha kết thúc của Agger. Brad Jones cũng tung người hết cỡ cứu thua khi Carroll đánh đầu ngược về gôn nhà.
Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, bất ngờ xảy đến khi Liverpool có bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền bổng của đồng đội, Agger đánh đầu chuyền cho Carroll dứt điểm nối bằng đầu đem về 3 điểm cho đội khách.
Đội hình ra sân:
Blackburn: Robinson, Orr, Dann, Grant Hanley, Martin Olsson, Hoilett, Dunn (Lowe 75), Nzonzi, Marcus Olsson, Formica (Rochina 73), Yakubu.
Liverpool: Doni, Flanagan (Jones 26),Coates, Skrtel, Johnson (Agger 53), Henderson, Shelvey, Spearing, Maxi (Jose Enrique 77), Bellamy, Carroll.
Bàn thắng: Yakubu 36', 60' (pen) - Maxi 13',16',Carroll 90'.