Loạt phóng sự ảnh “Hiên ngang Trường Sa” - Kỳ 1: “Những người giữ đảo”

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giữa tháng 4, Đoàn công tác TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Tham gia chuyến công tác, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về đất nước, biển trời, cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2019), báo Kinh tế và Đô thị trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Loạt phóng sự ảnh “Hiên ngang Trường Sa” (5 kỳ).

Kỳ 1: Những người giữ đảo
Đến với Trường Sa, chúng tôi đã bị ấn tượng mạnh với dáng đứng hiên ngang cùng làn da rám nắng khỏe khoắn của các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ canh giữ đảo. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là bộ đội hải quân, trên đảo còn có các chú bộ đội không quân, phòng không, bộ binh, công binh, pháo binh… Họ từ khắp mọi miền tổ quốc cùng hội tụ về đây với những tình cảm chân thành, quý báu. Tình đồng chí, đồng đội thân thiết, gắn bó keo sơn để cùng nhau đêm ngày chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
 Đoàn công tác TP Hà Nội gặp gỡ, động viên, tặng quà những cán bộ, chiến sĩ quê Hà Nội đang công tác, làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca. 
 Chiến sĩ canh gác bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.
 Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây thường xuyên duy trì diễu, duyệt binh, chào cờ.
 Chiến sĩ làm hoa ốc trong giờ giải lao.
 Chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần sẵn sàng tư thế chiến đấu.
 Chiến sĩ điều khiển thuyền, ca nô di chuyển trên khu vực ven đảo Song Tử Tây.
 Chiến sĩ tăng gia sản xuất ở đảo Sinh Tồn.
 ''Anh nuôi'' làm đậu phụ cải thiện bữa ăn trên đảo Nam Yết.
Loạt phóng sự ảnh “Hiên ngang Trường Sa” - Kỳ 1: “Những người giữ đảo” - Ảnh 9
 Giờ giải lao của các chiến sĩ đảo Trường Sa.