Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2

Bài và ảnh: Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 7 ngày bị ngập lụt, chất thải ô uế từ bãi rác, xác chết động vật, thuỷ sản... bốc mùi tanh tưởi, hôi thối, nổi lềnh phềnh khắp trong nhà, ngoài ngõ xóm Bèo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chính quyền đã giúp người dân chống lại “giặc” rác, trong tình cảnh giao thông đường bộ gần như tê liệt.

Kỳ 2: Người dân xóm Bèo thoát khỏi “giặc rác”

Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 1
 Chiều 27/7, đúng 1 tuần sau đợt mưa hoàn lưu của bão số 3, giao thông đường bộ gần như tê liệt, bà Bảy chở phóng viên bằng thuyền thúng nhựa vào xóm Bèo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, nơi rác thải tràn ngập khắp ngõ ngách, vào cả nhà dân.
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 2
 Giữa trưa nắng gắt, người phụ nữ 58 tuổi nhọc nhằn khua cây chèo, nước đọng sang ngày thứ 6 đã ngả màu xanh đục, bốc mùi tanh tưởi. Rác thải, xã động vật đang phân hủy bốc mùi nồng nặc, khiến chúng tôi cảm thấy buồn nôn.
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 3
 Đặc biệt, có đoạn đường dài chừng 30m bị bao phủ toàn bộ bề mặt là rác thải không còn một kẽ hở. Chiếc thuyền nhựa vốn đã nhẹ càng trở nên yếu ớt, èo uột. 
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 4
 Nhà ông Nguyễn Văn Quân (Xóm Bèo, thôn Nam Hài), rác tràn lên tận giường. 
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 5
 Hàng xóm của ông Quân, nhà anh Huấn tuy ngập nhẹ hơn nhưng rác cũng ngập ngụa khắp trong nhà, ngoài sân.
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 6
 Trưa, ông Quân sang nhà anh Huấn ăn và ngủ nhờ. Bữa trưa với mì tôm, mấy củ lạc luộc, dù rất đói, nhưng nhìn ụ rác trước sân, ông Quân buông đũa, bỏ dở mì. Hai người ngả lưng, thỉnh thoảng lại khua tay đuổi ruồi, muỗi.
Loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” - Kỳ 2 - Ảnh 7
 Những hình ảnh đó đã khiến chúng bị chấn động mạnh và lập tức có video, phóng sự ảnh với tựa đề: “Ngập lụt kéo dài, người dân xóm Bèo kêu trời vì rác gây ô nhiễm nặng”. Tác phẩm được dư luận quan tâm, chính quyền vào cuộc khắc phục ngay tức khắc, mặc dù việc thu gom, vận chuyển rác lúc nước vẫn ở mức ngập cao là không hề đơn giản. 

Gặp lại phóng viên chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Quân cười và kể: “Ngay sau bài viết của nhà báo, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xã Nam Phương Tiến huy động tất cả các lực lượng tập trung thu gom, chở rác đi xử lý ngay trong ngày 27 và 28/7, nên giờ sạch sẽ hơn nhiều, hơn chục hộ dân không còn phải sống cùng bãi rác khổng lồ nữa”. Và đúng như những gì quan sát thấy, xóm Bèo đã sạch sẽ trở lại.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho hay: “Từ ngày 27/7, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường sau ngập úng. Tại xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến trong 2 ngày 27 và 28/8, lực lượng phụ nữ, thanh niên, Nhân dân cùng công nhân Công ty vệ sinh môi trường Xuân Mai đã tiến hành thu gom rác thải trôi dạt trên mặt nước và các điểm tập kết rác ở các ngõ xóm gây ô nhiễm môi trường. Trong 2 ngày, chỉ tính riêng tại xã Nam Phương Tiến đã thu gom hơn 6 tấn rác thải. Xã đã huy động công nông và Công ty môi trường đô thị Xuân Mai huy động 2 ô tô để chở rác đi xử lý”.

(còn nữa...)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần