Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mang “Xuân yêu thương” đến với những cảnh đời lầm lỡ

Kinhtedothi - Với mong muốn đem xuân ấm đến với mọi người, mọi hoàn cảnh, chiều qua, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ và tặng quà “Xuân yêu thương” với các bạn học viên Trường Giáo dưỡng số 3 Tân Hòa và Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06.
“Xuân yêu thương” là chương trình do Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp chào đón xuân Bính Thân 2016, đồng thời tạo cơ hội cho những bạn trẻ lầm lỡ được giao lưu, thay đổi suy nghĩ của bản thân, nỗ lực cải tạo tốt,… để sớm trở về gia đình, hoà nhập cuộc sống.
Khen thưởng cho học viên tiến bộ chấp hành nội quy và có ý thức rèn luyện, học tập tốt tại trung tâm giáo dưỡng số 3
Khen thưởng cho học viên tiến bộ chấp hành nội quy và có ý thức rèn luyện, học tập tốt tại Trung tâm Giáo dưỡng số 3
Chương trình bao gồm các tiết mục văn nghệ, trò chơi mang đến bầu không khí ấm áp, gần gũi nhưng không kém phần sôi động, vui tươi. Xen kẽ các tiết mục giao lưu văn nghệ, là tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà, sách báo, tạp chí, dụng cụ thể thao cho các học viên.

“Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về là các tổ chức Đoàn lại dành sự quan tâm của mình đến với những cảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ... Không chỉ mang đến những tình cảm chân thành, ấm áp, mà còn góp phần cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, hướng thiện cho họ, vun xới niềm tin và yêu thương, từng bước giúp học viên hội nhập trở lại” – anh Đoàn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng còn tặng quà, khen thưởng cho 40 học viên ở hai Trung tâm đã có những bước tiến bộ rõ rệt, quyết tâm tự sửa mình, có ý thức rèn luyện, chấp hành nội quy tốt, nung nấu khát vọng trở lại với mái ấm gia đình, làm người có ích.

Học viên T.T.P (40 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thuộc Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 đã cai nghiện thành công sau hơn 1 năm, dự tính hơn 1 tháng nữa sẽ trở về với gia đình, xúc động: Các thầy ở đây rất tốt và các bạn rất hòa đồng, luôn giúp nhau cùng vươn lên. Hơn nữa, trong trại cũng thường xuyên có những hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ rất hay, bổ ích giúp chúng tôi cảm thấy vui hơn. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một thương hiệu phản ánh bị xâm phạm sở hữu trí tuệ

Một thương hiệu phản ánh bị xâm phạm sở hữu trí tuệ

22 Dec, 09:15 PM

Kinhtedothi - Đại diện Nhà hàng Qúa Ngon cho biết, sản phẩm và hình ảnh món ăn “Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt” của họ bị một nhà hàng khác mô phỏng sản phẩm và phương thức giao hàng bằng xe lu, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp này.

Bốn năm hành trình yêu thương, trách nhiệm với những mảnh đời yếu thế

Bốn năm hành trình yêu thương, trách nhiệm với những mảnh đời yếu thế

22 Dec, 05:44 PM

Kinhtedothi - 4 năm qua, tập thể Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã bền bỉ, tận tâm, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Lặng lẽ đồng hành cùng những mảnh đời yếu thế, Trung tâm đã huy động được hơn 47,5 tỷ đồng hỗ trợ trên 30.100 lượt trẻ em và trợ giúp hàng ngàn đối tượng yếu thế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ