Mata đưa MU tiến vào vòng 4 FA Cup

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thiếu vắng chủ công Rashford, MU vẫn nhập cuộc tưng bừng trong trận đá lại vòng 3 FA Cup gặp Wolverhampton. Tuy nhiên sự vô duyên của hàng công "Quỷ đỏ" cùng phong độ xuất thần của thủ thành John Ruddy bên phía Wolves khiến hàng loạt cơ hội ngon ăn trôi qua trong hiệp 1.

Mải mê tấn công, MU không ít lần "thót tim" trước những pha đáp trả từ phía Wolves. Thậm chí ngay phút thứ 10, Romero đã phải vào lưới nhặt bóng nhưng rất may, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Neto sau khi tham khảo VAR (Raul Jimenez để bóng chạm tay trước đó).

Bước sang hiệp 2, HLV Ole Gunnar Solskjaer lần lượt tung Rashford, Pereira vào sân nhằm tăng cường hỏa lực và rốt cục, điều chỉnh của chiến lược gia người Na Uy cũng phát huy hiệu quả. Từ pha phản công nhanh ở phút 67, Martial xử lí khéo léo trước khi "dọn cỗ" cho Mata đánh bại Ruddy, khai thông thế bế tắc.

Khoảng thời gian còn lại, Wolves dồn lên tấn công điên cuồng nhưng hàng thủ MU thi đấu tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh. Tiến vào vòng 4 FA Cup, "Qủy đỏ" sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Watford - Tranmere Rovers vào ngày 26/1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần