“Mùa” nhạc Trịnh lại về

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người nhạc sĩ tài hoa của nhạc Việt – Trịnh Công Sơn khuất núi đã gần 14 năm (1/4/2001 – 1/4/2015), nhưng cứ vào ngày mất của ông, nghệ sĩ lẫn khán giả vẫn không quên sáng đèn sân khấu để sống dậy những tình khúc của nhạc sĩ họ Trịnh.

Được mệnh danh là “người tình trẻ hát nhạc Trịnh”, Giang Trang chọn nhạc Trịnh để nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho mình. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi 4 năm nay, cứ vào ngày mất của cố nhạc sĩ xứ Huế, Giang Trang lại nhớ Trịnh theo cách của riêng mình. Năm 2015, không chỉ ra mắt album “Hạ huyền 2” vào dịp giữa tháng 3, cô liên tục chọn các sân khấu của Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Heritage Space (28 Trần Bình, Hà Nội) để gọi những ca khúc quen thuộc của ông trở về như: Gọi tên bốn mùa, Ru em từng ngón xuân nồng, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Bên đời hiu quạnh...
Ca sĩ Giang Trang.

Ca sĩ Giang Trang.
Nếu đêm diễn của Giang Trang là điểm khởi đầu, thì ở một không gian nghệ thuật khác, tại Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội), chương trình “Trịnh Công Sơn - Ngàn năm thương nhớ 2015” sẽ diễn ra vào đêm 28/3 với sự tham gia của các ca sĩ chưa phải đã là “ngôi sao” nhưng cũng có nhiều năm gắn bó với nhạc Trịnh như: Lô Thủy, Tuấn Hiệp… Bên cạnh đó, vào ngày 4/4, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội cũng sáng đèn cùng đêm nhạc “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn”. Những nghệ sĩ hàng đầu của TP Hồ Chí Minh như Cẩm Vân, Đức Tuấn… sẽ cùng thắp lửa sân khấu Thủ đô trong lời ca mang mác buồn của Ru ta ngậm ngùi, Rừng xưa đã khép, Tuổi đá buồn, Ru đời đi nhé, Cát bụi…

Đã thành thông lệ, vào dịp giỗ anh trai, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh lại cùng gia đình và các nghệ sĩ chung tay tổ chức nhiều đêm nhạc miễn phí để tưởng nhớ. Năm nay, đêm nhạc kỷ niệm 14 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn được gia đình tổ chức với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, sẽ diễn ra một tháng sau ngày mất của nhạc sĩ. Lý giải sự muộn màng này, theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, do chương trình được tổ chức ở 4 địa điểm, thời gian chuẩn bị vì thế đã kéo dài hơn dự định. Chuỗi chương trình sẽ bắt đầu bằng đêm nhạc tại Công viên hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh) vào tối 2/5. Tiếp đó, chương trình sẽ tiếp tục tại Quảng trường Bạc Liêu vào ngày 9/5, Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vào 16/5 và Ngọ Môn (Huế) vào ngày 23/5. Tất cả các buổi diễn đều miễn phí với sự tham gia luân phiên của NSND Trung Kiên, Quang Lý, Trần Mạnh Tuấn, Cẩm Vân, Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Nhật Thủy, Minh Thùy...

Trong suốt cuộc đời sáng tác, Trịnh Công Sơn đã để lại cho người yêu nhạc hơn 600 ca khúc, đa số là những bản tình ca buồn, nồng ấm… “Kho” ca khúc ấy cùng với nỗi nhớ, niềm yêu của giới làm nhạc, của giới hâm mộ dành cho người nhạc sĩ tài hoa này đã làm nên một mùa nhạc Trịnh ngọt ngào mỗi độ tháng 4 về.