Mùa Xuân bên hồ Hoàn Kiếm
Kinhtedothi - Hàng năm, cứ mỗi dịp đầu Xuân, hồ Hoàn Kiếm lại nhộn nhịp hơn, nơi đây được thiên nhiên kiến tạo nên môi trường thoáng mát, cây cảnh lại đua nhau thay lá, nẩy mầm như cây Lộc vừng nẩy những lộc non, cây bằng lăng đâm trồi lá dưới ánh nắng mùa Xuân dịu dàng tăng thêm vẻ đẹp nên thơ cho Hồ Gươm.
Đây cũng là nơi để mọi người xa gần đến thư giãn, ngắm cảnh hồ, cùng nhau tản bộ hàn huyên... Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu một số hình ảnh mùa Xuân do NSNA Hữu Nền (CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện).
Kinhtedothi - Hàng năm, cứ mỗi dịp đầu Xuân, hồ Hoàn Kiếm lại nhộn nhịp hơn, nơi đây được thiên nhiên kiến tạo nên môi trường thoáng mát, cây cảnh lại đua nhau thay lá, nẩy mầm như cây Lộc vừng nẩy những lộc non, cây bằng lăng đâm trồi lá dưới ánh nắng mùa Xuân dịu dàng tăng thêm vẻ đẹp nên thơ cho Hồ Gươm. Đây cũng là nơi để mọi người xa gần đến thư giãn, ngắm cảnh hồ, cùng nhau tản bộ hàn huyên... Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu một số hình ảnh mùa Xuân do NSNA Hữu Nền (CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện).



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
- Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên chở 36kg pháo nổ mang bán cho khách trong đêm
- Ông Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội
- Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 17/1: Xe máy đâm sập tường nhà dân, tài xế tử vong
- “Hương dương ngược nắng” tập 16: Trí đẩy ngã Minh Ngọc, va đầu vào tường
- Chất lượng không khí Hà Nội ngày 17/1 ở mức xấu, ảnh hưởng đến sức khoẻ
- Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII
- Vận tải hành khách dịp Tết sẽ kém sôi động
- Mỹ bài bố an ninh chưa từng có vì mật báo về ngày nhậm chức của ông Biden
- [Giữ gìn vẻ đẹp Tết cổ truyền] Bài 2: Gay gắt chuyện gộp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán