Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Theo Vietnamnet.vn, Dân Trí
Chia sẻ Zalo

Phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm thường ngày đông nghẹt người nhưng dưới cái nắng nóng đạt ngưỡng trên 41,5 độ hôm nay, tất cả đều chào thua, từ cảnh, người, vật.

 Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng hoe hoắt dưới tiết trời nắng như đổ lửa
 Phố Đinh Tiên Hoàng thường đông đúc vào những ngày cuối tuần gần như không bóng người
 Cụ Thìn, nhà ở khu phố cổ dù đã phải ra bờ hồ Hoàn Kiếm chống nóng vẫn phải mang theo chiếc khăn thấm đẫm nước để thỉnh thoảng lau mặt cho đỡ nóng.
 Dù đã ngồi dưới bóng mát của hàng cây ven Hồ Gươm, người phụ nữ này vẫn phải bịt kín mặt vì những luồng gió nóng luôn phả vào mặt.
 Du khách nước ngoài bịt mặt chống nóng thưởng lãm cảnh Hồ Gươm.
 Sân khấu ca nhạc ngoài trời vào mỗi cuối tuần đông đúc khán giả hôm nay chỉ chỏng chơ những nhạc cụ với dàn loa thùng phát luôn phát những bản nhạc mời gọi du khách.
 Tiệm cafe vỉa hè phố Nguyễn Xí vắng hoe.
 Xe điện thường vào những ngày cuối tuần hoạt động liên tục nay không có khách thuê do nóng kỷ lục, không ai dám cho trẻ ra đường.
 Phố sách Đinh Lễ 'phơi sách' chờ khách mua.
 Hàng chục chiếc xe điện không có khách xếp hàng dài dưới nắng gay gắt.
 Hàng giải khát bên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng không một bóng khách.
 Trò chơi dân gian nhảy sạp thường ngày du khách quây vòng trong, vòng ngoài thì hôm nay các tình nguyện viên "mời gọi" mỏi tay không có khách tham gia trò chơi.
 Nhiệt độ đo được giữa trưa trên mặt đường nhựa lên tới gần 50 độ C.
 Nắng nóng vắt kiệt sức nhiều người lao động ngoài trời.
 Người lớn, trẻ nhỏ, các du khách nước ngoài đều mệt mỏi trong cái nắng nóng gay gắt.
 Những 'Ninja' trên đường phố Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần