Ngắm nhìn nhà gương phủ gốm độc đáo tại Hà Nội

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà gương tại công viên Thống Nhất đã được "khoác" chiếc áo mới vô cùng độc đáo.

Nhà Gương hay còn được gọi Nhà Cười được Chính phủ Tiệp Khắc xây tặng thành phố Hà Nội từ năm 1979, công trình gắn với tuổi thơ của nhiều người dân Hà Nội, sau gần 40 năm đã được thay đổi theo phong cách hiện đại.

 Họa sĩ Thu Thủy và tác phẩm gốm phủ tại Nhà Gương trong công viên Thống Nhất

Với số lượng hơn 2 triệu viên gốm phủ trên diện tích hơn 812 mét vuông, căn nhà gương mới này đang chuẩn bị hồ sơ công nhận là nhà gương phủ gốm về đề tài đại dương lớn nhất thế giới. Việc trang trí gốm xung quanh trong ngoài tòa nhà được lấy cảm hứng từ chủ đề biển đảo. Tòa nhà có chu vi dài 60m, cao trung bình 6m, chỗ cao nhất là 7,2m, chỗ thấp nhất 4,8m. Bức tường chạy bao quanh hình tròn vỏ ốc, chỉ có hai ô của sổ lớn và 3 khe cửa giật cấp để lấy ánh sáng và thoáng khí nên rất lý tưởng cho việc trang trí bằng tranh gốm.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - tác giả Con đường gốm sứ đồng thời là người thực hiện công trình gắn gốm nghệ thuật này chia sẻ: Khi tiếp cận bản vẽ kiến trúc của tòa nhà do Công viên Thống nhất cung cấp, nữ họa sĩ đã vô cùng thích thú khi biết kiến trúc sư Tiệp Khắc đã lấy cảm hứng từ một vỏ ốc khổng lồ để tạo hình tòa nhà. Lối kiến trúc đó phù hợp cho việc tạo thành các bức phù điêu gốm lớn. Họa sĩ cũng chia sẻ, nền nhà của Nhà Gương được lát gốm với màu chủ đạo xanh dương, tái hiện lại đầy đủ cảnh quan của đại dương với đủ san hô, sò, ốc, sao biển, hải quỳ và các loài cá nhằm thông qua việc tham quan vui chơi tại đây, các bạn nhỏ có thể thêm yêu biển đảo.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng: