Ngàn khơi

Trần Nhật Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sóng duềnh bữa vơi bữa đầy/Biển mưa cơn thưa cơn mau

Sóng duềnh bữa vơi bữa đầy
Biển mưa cơn thưa cơn mau

Lá buồm hồn con nước chảy

Phập phồng gió lộng trắng phau
Lưới tung nghìn trùng sóng vỗ
Cá đầy trĩu nặng cánh tay

Những vầng ngực trần vạm vỡ

Sinh từ xóm nhỏ hao gày
Lời ru thấm vào cát bỏng
Theo từng lớp sóng nhớ mong

Thuyền hẹn hôm nao về bến
Biển nghiêng bão dội trong lòng
Biển nối từng mùa dằng dặc

Mắt thuyền chớp dặm ngàn khơi

Phía bờ bến nào xa lắc

Chong đèn khuya đợi bên trời...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần