Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghi trộm tiền, bà bầu bị đánh hội đồng

Kinhtedothi - Nghi ngờ chị L. trộm tiền, Lụa và Hồng đã dùng dép đánh vào mặt chị L. Lụa và Hồng dùng kéo cắt tóc chị L.. Hồng cầm thuốc lá dí vào mặt của nạn nhân...
Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Duy Hải (SN 1986, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Hưng (SN 1987, ở Thái Bình) và Trần Thị Mai Hồng (SN 1993, ở Phú Thọ) ra xét xử phúc thẩm tội Cướp tài sản.

Phiên tòa phúc thẩm mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hải.

Theo bản án sơ thẩm, Hải và Hưng cùng nhau mở nhà nghỉ ở ngõ 204, Trần Duy Hưng, Hà Nội. Khoảng 10h ngày 15/4/2014, Hải nói với Hưng anh ta bị mất 10 triệu đồng và nghi một số người thuê nhà nghỉ lấy. Hỏi khắp lượt nhưng không ai nhận đã lấy tiền, Hải dồn nghi ngờ vào chị L., người ở thuê tại nhà nghỉ của anh ta.

 
Bị cáo Nguyễn Duy Hải tại phiên xét xử
Bị cáo Nguyễn Duy Hải tại phiên xét xử
Đến 13 giờ cùng ngày, chị L. về nhà nghỉ gặp Hưng, Hải và một số người khác. Do biết chị L. là gái bán dâm nên Hải đe dọa: “Nếu em không trả tiền sẽ báo công an và cho người đến đe dọa”. Dù vậy, chị L. vẫn không nhận đã lấy tiền của Hải. Hưng đe dọa chị L. “Nếu mày không trả tiền, anh Hải sẽ báo công an và cho xã hội đen đến đánh”.

Thấy L. vẫn không chịu nhận, Hưng chỉ đạo nhân viên nhà nghỉ là Hồng, Lan và Lụa: “Chúng mày sang đánh cho nó một trận xem có nhận hay không”.

Sang phòng 402 gặp chị L., Lụa và Hồng xông vào dùng dép đánh vào mặt chị L. Lụa và Hồng dùng kéo cắt tóc chị L., Hồng cầm thuốc lá dí vào mặt của nạn nhân để ép chị này phải nhận đã lấy trộm tiền. Khi Hải vào phòng tiếp tục tra khảo, chị L. vẫn không nhận đã lấy tiền nên Hồng và Lụa lại lao vào đánh đập nạn nhân. Biết chị L. có thai, Hồng lấy cốc nước pha nước giặt quần áo và cắt nhỏ tóc cho vào.

Trong khi đó Lụa đe dọa: “Mày có thai, mày muốn giữ con mày không”, đồng thời đè ngửa chị L. ra ép uống. Chị L. sợ quá đành nhận đã lấy trộm tiền của Hải và gọi điện để vay tiền trả cho Hải, nhưng không được. Hồng không tin chị L. đã tiêu hết số tiền của Hải nên tiếp tục tra khảo xem chị L. giấu tiền ở đâu. Vừa hỏi Hồng vừa hất cốc nước vào mặt chị L.

Thấy chị L. kêu khóc, Hải lên tiếng: “Nó nhận rồi, thôi không đánh nữa” và đưa chị L. vào nhà tắm để rửa mặt. Sau đó, chị L. đã phải nhờ người khác mang dây chuyền vàng, khuyên tai vàng, lắc bạc đem đi bán được 1,6 triệu đồng để đưa cho Hải. Chị L. còn bị ép viết giấy nhận lấy tiền của Hải.

Viết xong Hải nói: “Em cứ ở đây, đi làm trả dần cho anh cũng được”. Đến trưa ngày 16/4/2014, chị L. đã đến công an phường Trung Hòa trình báo.

Đến trưa 16/4/2014, Lợi đã đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trình báo. Công an đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ của Hải và đưa các đối tượng về trụ sở giải quyết. Ngoài Hải, Hưng và Hồng, các đối tượng khác đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hải, Hưng và Hồng đều khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu. Ngoài ra, Hưng, Hồng và Lụa còn khai đã thuê nhà nghỉ Hải Đăng để Hưng môi giới mại dâm.

Tuy nhiên quá trình điều tra không phát hiện được người mua dâm, không đủ căn cứ để xác định Hưng môi giới cho Hồng và Lợi đi bán dâm nên cơ quan điều tra không xử lý.

Bị Tòa án cấp sơ thẩm đưa ra xét xử tội Cướp tài sản, Hải và Hưng đã phải nhận 7 năm tù giam. Riêng Hồng nhận 8 năm tù giam. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hải đã làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25/3, Hải khóc sướt mướt. Bị cáo không ngờ rằng, do suy nghĩ nông cạn, bị cáo giờ phải đứng trước vành móng ngựa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng nhìn nhận, việc truy tố bị cáo tội danh Cướp tài sản là đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong vụ việc này bị cáo đã không chỉ đạo, không trực tiếp thực hiện các hành vi vũ lực để cướp tài sản của bị hại.

Ngoài ra bị cáo vốn là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng. Bản thân bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt thấp nhất đối với bị cáo.

TAND Hà Nội cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của các bị cáo là dùng vũ lực để cướp tài sản của bị hại. Tuy nhiên xét thấy người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo, cộng với các tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Hải và hai đồng phạm.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Duy Hải phải nhận 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hưng  nhận 6 năm tù giam; Trần Thị Mai Hồng nhận 7 năm tù giam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ