Người bảo vệ có trái tim nhân hậu

Đình Đình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đều đặn hàng tuần, nhóm thiện nguyện “Điều Giản dị” do anh Trịnh Trung (sinh năm 1970) thành lập đã phát miễn phí hàng trăm suất cơm, cháo cho người nhà và bệnh nhân tại các bệnh viện. 4 năm qua, dù có lúc thời tiết khắc nghiệt, trời mưa giá rét, nhóm thiện nguyện của anh vẫn không nghỉ buổi nào.

Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh Trung vẫn dành sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, công việc chính của anh Trung là làm bảo vệ cho một ngân hàng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Chính điều đó nên anh luôn đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Để rồi, lóe lên trong anh một ý tưởng đầy tính nhân văn, đó là thành lập nhóm thiện nguyện “Điều giản dị” để góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 2/2014, nhóm thiện nguyện “Điều Giản dị” chính thức ra đời. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, đã có hơn 1.000 người tham gia chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, con số đó đã lên tới 5.000 người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ai cũng có công việc của riêng mình, nhưng họ đều có chung tấm lòng nhân ái. Chi phí làm từ thiện đều do các cá nhân tự quyên góp để chuẩn bị những chuyến thiện nguyện tại các vùng sâu, vùng xa, các bữa ăn thường xuyên tại các bệnh viện, trung tâm điều trị…
Những ngày cuối năm, mặc dù ai cũng bận rộn, nhưng anh Trịnh Trung và các thành viên trong nhóm vẫn không ngần ngại gác lại công việc, “khăn gói” cho những chuyến đi dài ngày đến các xã miền núi, vùng cao…
4 năm qua, dù có thời tiết khắc nghiệt, trời mưa giá rét, nhóm thiện nguyện của anh Trung vẫn không nghỉ buổi nào.
Anh chia sẻ: “Ở đâu có người nghèo, người tàn tật cần giúp đỡ, tôi đều muốn tìm đến”. Bởi anh chính là người dẫn đường, tiền trạm cho nhóm “Điều giản dị”, để những chuyến thiện nguyện ở khu vực miền Bắc được thuận tiện hơn, những mảnh áo ấm, những tấm chăn và lương thực được phát tận tay tới các đồng bào còn khó khăn trên mọi miền đất nước…
Từ năm 2016 đến nay, vào thứ Sáu hàng tuần, nhóm từ thiện của anh đến phát miễn phí 200 suất cơm và cháo cho người nhà và bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi cuối tuần hàng tháng, nhóm lại sang Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (quận Long Biên) phát 500 suất chè và bánh miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. 4 năm qua, dù thời tiết khắc nghiệt, trời mưa giá rét, nhóm thiện nguyện của anh vẫn không nghỉ buổi nào.
Ngoài tham gia những công việc thiện nguyện, nhóm “Điều Giản dị”, anh Trung và các bạn mình còn tích tham gia vào các hoạt động xã hội như chương trình: Giờ Trái đất hàng năm, hiến máu nhân đạo, dọn rác đường phố và xuống đường mít tinh ủng hộ các phong trào chống bạo lực trẻ em, tầm soát ung thư vú ở phụ nữ, kêu gọi vì nạn nhân chất độc da cam...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần