Người Đà Nẵng hồ hởi ra quán ăn sáng, uống cà phê

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 tháng thực hiện giãn cách để dập dịch Covid-19, sáng nay (16/10), người dân Đà Nẵng hồ hởi khi được phép ra quán ăn sáng, nhâm nhi ly cà phê cùng bạn bè, tìm lại nhịp sống thoải mái.

Từ 0 giờ ngày 16/10, Đà Nẵng mở lại hàng loạt hoạt động, trong đó cho phép các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê phục vụ khách tại chỗ. Theo ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, hầu hết hàng quán sáng nay đều đông thực khách. Đưa cả gia đình đi ăn sáng sau nhiều ngày ''tự túc tại nhà'', anh Trần Quang (ở quận Thanh Khê) bày tỏ: ''Sau 4 tháng mới được ngồi ở quán ăn tô phở, uống ly cà phê cảm giác thật tuyệt''.

Nhiều người không quên ghi lại khoảnh khắc sau 4 tháng được thoải mái ra quán ngồi ăn sáng.
Sáng nay khách đến đông, phục vụ liên tục nên chị Thanh - chủ quán bún tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Trường Tộ tỏ ra rất phấn khởi.
Các quán cà phê đặc biệt đông khách. Trong ảnh: Quán cà phê ở đường Yên Bái vào sáng 16/10.
Anh Nguyễn Tùng (quận Sơn Trà) cho biết, từ tối qua nhóm bạn thân đã ''ráp kèo'' ăn sáng, uống cà phê. ''Mấy tháng dịch, anh em, bạn bè uống cà phê online, giờ được ra quán ngồi bên nhau hàn huyên thật sự thoải mái, sảng khoái'', anh Tùng nói.
Nhiều người đi làm tranh thủ ghé quán cóc làm ly cà phê sáng sớm.
Quán cà phê Tâm ở đường Pasteur sáng nay.
Trong khi đó, các nhà hàng, quán nhậu cũng tất bật chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách. Ghi nhận dọc đường Nguyễn Tất Thành, nhiều nhà hàng đã kê bàn ghế, nhân viên phục vụ sẵn sàng đón khách.
Chủ quán Gió Biển trên đường Nguyễn Tất Thành, anh Nguyễn Hữu Hùng cho biết, quán ngừng hoạt động đã 5 tháng nay nên khi được phép mở cửa trở lại cảm thấy rất vui mừng. ''Sáng nay, đã có nhiều khách quen, bạn bè gọi điện đặt bàn chiều đến ủng hộ quán mở cửa trở lại'', anh Hùng hồ hởi nói.  
Quán Ớt Xanh trên đường 3 Tháng 2 sẵn sàng đón khách.