Người dân Mỹ xúc động trước bài phát biểu cuối cùng của ông Obama

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động trước bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu chia tay.

Cả hội trường – nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc bài phát biểu chia tay chật cứng người. Hai cựu binh Daniel và Cathy Nored (62 tuổi), đến từ TP Dallas, Georgia, có mặt trong hàng ghế khán giả. Ông Daniel nói: “Tôi hơi buồn một chút nhưng tôi biết ông ấy đã mệt mỏi và muốn trở thành một công dân bình thường. Một cảm xúc buồn vui lẫn lộn”. “Tôi nghĩ ông ấy đã có một bài diễn văn tuyệt vời nữa, nhưng là xuất phát từ trái tim”, bà Cathy thêm vào.

 Dòng người đứng chờ nghe bài phát biểu cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Không chỉ trong hội trường, cộng đồng mạng cũng bảy tỏ sự xúc động, và sự tiếc nuối khi phải chia tay vị Tổng thống mà họ yêu quý. Tài khoản LilUgly trên mạng Twitter chia sẻ: “Ông ấy vẫn là Tổng thống trong lòng chúng ta”. Hay trên tài khoản lauren e duncan: “Ông Obama đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi trong suốt 8 năm qua và tôi sẽ nhớ ông ấy rất nhiều”. Trên tài khoản A Anderson chia sẻ: “Chúng tôi sẽ nhớ Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle rất nhiều. Cả nước Mỹ đã khóc trong ngày hôm nay, và chúng tôi ghét khi phải nhìn thấy ông ấy đi”.

 Tổng thống Obama tại buổi phát biểu chia tay.
 Ông Obama khóc khi đang phát biểu.
 Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái xúc động khi nghe bài phát biểu.
 Cả khán phòng đầy ắp người.
 Người dân Mỹ lặng người trước bài phát biểu.
 Người dân ủng hộ Tổng thống Obama.
 Người dân ủng hộ Tổng thống Obama.
 
 Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần