Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về quê ăn Tết

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghĩ sau 6 năm cảnh sát đã "quên" mình, Dũng liều đưa vợ con về Nghệ An ăn Tết cùng gia đình thì bị bắt.

Đặng Đức Dũng bị di lý về Công an tỉnh Nghệ An tối 17/2.
Thiếu tá Biện Viết Chiến - Đội trưởng đội 3, PC52, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, Đặng Đức Dũng (31 tuổi, trú ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã bị bắt sau 6 năm trốn lệnh truy nã.
Theo hồ sơ, khi làm giả vé trông giữ xe tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh nhằm lấy trộm tài sản, Dũng bị Công an quận Tân Phú bắt quả tang. Trong thời gian được tại ngoại, Dũng trốn khỏi địa phương.

Tháng 6/2012, Đặng Đức Dũng bị truy nã toàn quốc. Trưa 17/2/2018, trinh sát của phòng PC52 (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin Dũng xuất hiện tại xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) nên đã tổ chức truy bắt. "Hơn 17h, xác định chính xác Dũng đang có mặt tại nhà của bố mẹ đẻ, 4 cảnh sát cùng công an địa phương đã bất ngờ ập vào. Dũng không kịp phản kháng, vợ anh ta khá sốc nhưng cố trấn tĩnh", 1 cán bộ điều tra kể.

Tại cơ quan công an, Dũng khai sau khi biết bị truy nã đã cắt liên lạc với người thân ở quê rồi vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh và kết hôn với cô gái địa phương. Nghĩ sau 6 năm, hành vi của mình đã bị lãng quên, anh ta liều đưa vợ con về quê ăn Tết.

Tối 17/2, Dũng bị di lý về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần