Nhật Lệ

Nguyễn Thanh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em trách lâu không về Nhật Lệ/ Gió Lào thổi héo mấy mùa trăng/ Cát khỏa thân mòn đêm mộng mị/ Mắt người như mắt lưới vây giăng…

Em trách lâu không về Nhật Lệ
Gió Lào thổi héo mấy mùa trăng
Cát khỏa thân mòn đêm mộng mị
Mắt người như mắt lưới vây giăng…
 
Em giận hờn anh quên Nhật Lệ
Vườn em đỏ rụng mấy mùa cau
Vôi bạc trầu cay nhòa nguyệt lệ
Lời yêu như nước chảy qua cầu…
 
Em hờ hững chiều nay Nhật Lệ
Tam Tòa hoang lạnh khói sương bay
Xa em anh bỗng thành phế tích
Lặng lẽ âm thầm Nhật Lệ say...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần