Nhức nhối xe khách “rùa bò”: Có camera giám sát cũng như không

Hoàng Hiệp - Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù được lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội nhưng xe khách liên tỉnh (XKLT) vẫn ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện quanh khu vực các Bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát. Dư luận đặt câu hỏi: Những chiếc camera vô hiệu hay lực lượng chức năng đang buông tay cho vi phạm tiếp diễn?

 
Ngang nhiên vi phạm

Tình trạng XKLT “rùa bò” đón khách, bốc hàng trên một số tuyến đường quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đã kéo dài nhiều năm nay. Đặc biệt, trên hai tuyến đường Phạm Hùng, Kim Đồng, vi phạm diễn ra thường xuyên, liên tục mỗi ngày, trong bất cứ khung giờ nào. Xe khách rùa bò không chỉ gây mất trật tự, ATGT nghiêm trọng mà còn gây bức xúc kéo dài trong Nhân dân.
Trong Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự, ATGT diễn ra ngày 22/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, phát hiện vi phạm giao thông. Đồng thời yêu cầu phải chia sẻ, liên thông dữ liệu giám sát giữa các ngành: Công an, GTVT… để phát huy tối đa hiệu quả công tác xử phạt nguội vi phạm giao thông.

Để giải quyết vấn nạn này, TP đã huy động nhiều lực lượng như CSGT, Thanh tra GTVT, CSTT… vào cuộc. Thậm chí TP đã đầu tư hệ thống camera giám sát hiện đại trên hai tuyến đường đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Thế nhưng, vi phạm không thuyên giảm, hệ thống camera như những con mắt hững hờ, ngày qua ngày nhìn xe khách “rùa bò” như chẳng hề hay biết.

Bất cứ thời điểm nào trong ngày đều có thể thấy những chiếc XKLT lững thững trên đường Phạm Hùng, Kim Đồng. Chỉ cần một cái vẫy tay, những chiếc xe này sẵn sàng dừng lại, mở cửa đón khách, bốc hàng, chẳng thèm quan tâm cả dòng phương tiện phía sau phải khựng lại, dồn cục trong bức bối. Anh Nguyễn Đức Nguyên, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai bày tỏ: “Ngày nào tôi cũng phải luồn lách qua hàng chục chiếc xe khách "rùa bò" trên đường Kim Đồng, vô cùng khổ sở. Sự thật sờ sờ trước mắt, có hệ thống camera để phạt nguội cũng như không, XKLT vẫn nhởn nhơ dừng đỗ chẳng ai làm gì được”.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Huyền, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Ngày nào cũng phải đi làm qua cổng Bến xe Mỹ Đình, chứng kiến những chiếc xe lê lết ngay dưới hệ thống camera, tôi rất thắc mắc, không biết camera có hoạt động hay không? Nếu có thì tại sao xe khách vi phạm không biết sợ?”.

Không chia sẻ dữ liệu

Liên quan đến công tác xử lý vi phạm của XKLT qua hệ thống camera giám sát trên đường Kim Đồng, Đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là nhiệm vụ của Đội điều khiển tín hiệu đèn giao thông. Đội CSGT số 14 chỉ phối hợp xử lý khi có đề nghị từ Đội điều khiển tín hiệu đèn giao thông.

Chỉ huy Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai cũng cho hay, sau thời gian thử nghiệm hệ thống, dữ liệu giám sát XKLT trên đường Kim Đồng không còn được phía CSGT chia sẻ cho đơn vị. Tương tự, phía Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm cũng không có dữ liệu hình ảnh để tham gia xử phạt nguội xe khách rùa bò. Các Đội CSTT, Công an quận: Nam Từ Liêm, Hoàng Mai cũng không được chia sẻ dữ liệu, không có cơ sở xử phạt nguội vi phạm của XKLT trên các tuyến: Phạm Hùng, Kim Đồng.

Có thể thấy, việc một đơn vị “độc quyền” dữ liệu hình ảnh giám sát đang ảnh hưởng chung đến công tác xử lý vi phạm của nhiều đơn vị chức năng khác. Chuyên gia giao thông Đặng Chí Nga nhận định: “Việc độc quyền dữ liệu giám sát cùng với thực tế vi phạm không thuyên giảm sẽ khiến dư luận hồ nghi, cho rằng lực lượng CSGT chưa làm hết trách nhiệm, chưa minh bạch, nghiêm túc trong công tác xử phạt nguội. Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cần xem xét lại vấn đề này”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần