Tuesday, 09:17 13/08/2013
Những chuyện lạ chỉ có ở... V – League
Kinhtedothi - Giữa lúc BTC giải đau đầu tìm biện pháp chống tiêu cực thì nội bộ các đội bóng lại nảy sinh những rắc rối. Đó là việc, nhiều cầu thủ không chịu thi đấu hết sức khi tương lai của họ chưa rõ ràng.
Không ký hợp đồng, không đấu hết sức
Ở vòng đấu vừa qua, thủ môn Tấn Trường không được HLV Trần Tiến Đại đưa vào đội hình thi đấu của XMXT Sài Gòn. Đây là điều đáng để bàn, bởi đang ở giai đoạn nước rút, đội bóng rất cần một cầu thủ tài năng và dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Tấn Trường. Tuy nhiên, thay vì trọng dụng Tấn Trường, lãnh đạo đội bóng bắn tiếng ra ngoài là anh bị kỷ luật nội bộ vì… tư tưởng có vấn đề.
Như đã biết, trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 18, Tấn Trường đã mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của XMXT Sài Gòn. Không hài lòng với cung cách thi đấu của học trò, HLV Trần Tiến Đại đã đá bay chai nước, đồng thời tuyên bố “cấm cửa” Tấn Trường. Ông Đại nói thẳng, Tấn Trường không còn nằm trong chiến lược sử dụng con người của XMXT Sài Gòn.
Giải mã sự bất thường của Tấn Trường thì biết rằng, hết mùa giải, anh sẽ mãn hạn hợp đồng với XMXT Sài Gòn. Nhưng đến thời điểm này, giữa hai bên chưa thống nhất được các điều khoản về gia hạn hợp đồng nên Trường đã có cách "tính cho riêng mình". Điều khiến BHL và các đồng đội bức xúc vì sự hời hợt của Tấn Trường khiến đội bóng phải trả giá bằng trận hòa. Cuối cùng, HLV Trần Tiến Đại phải đi đến quyết định chẳng đặng đừng là “trảm” cầu thủ trụ cột để đề phòng bất trắc.
Thầy trò cùng đi đòi nợ
Cầu thủ bức xúc về chuyện tiền thì không có gì ngạc nhiên, nhưng việc HLV Lai Hồng Vân đứng về phía học trò gây áp lực với lãnh đạo đội bóng K.Kiên Giang khiến nhiều người phải suy ngẫm. Thậm chí, nếu không có sự can thiệp từ VFF, ông Vân đã cùng với cầu thủ ngưng thi đấu từ cuối tháng 7 vừa qua.
Đến giờ, lãnh đạo đội bóng K.Kiên Giang vẫn chưa thanh toán khoản tiền lương, thưởng và lót tay cho cầu thủ. Số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Càng về cuối giải, lòng tin của cầu thủ dành cho lãnh đạo đội bóng càng vơi. Họ tin rằng, nếu không gây áp lực đủ mạnh, đến hết giải thì có đi kiện cũng chẳng đòi được tiền. Thế nên, suốt thời gian qua, K.Kiên Giang chỉ thi đấu tốt khi lãnh đạo giải ngân những khoản tiền khiêm tốn. Bằng không, họ thua liểng xiểng và giờ gần như đã nắm chắc vé xuống hạng.
Thực ra thì không chỉ các cầu thủ K.Kiên Giang đang trăn trở về tiền mà nhiều đội bóng khác cũng chịu ảnh hưởng vì lý do tương tự. Các cầu thủ muốn lãnh đạo hoàn thành những cam kết về tài chính trong giai đoạn nước rút. Thậm chí, vì sức ép của cầu thủ mà lãnh đạo một đội bóng giàu có ở V - League đã phải vác tiền nhà đi "bơm" cho cầu thủ trước khi bước vào những trận quyết đấu. Họ cho rằng, nếu không có được những liều "doping" tiền thì rất khó có được sự tận lực nơi cầu thủ. Thế mới có chuyện, V - League giai đoạn cuối mùa thường xuất hiện tình trạng, có đội bóng tuần này thi đấu rất hay, nhưng sau đó lại thể hiện một diện mạo èo uột vì… thiếu tiền.
![]() XMXT Sài Gòn không còn muốn sử dụng Tấn Trường ở phần còn lại của mùa giải 2013.
|