Những chuyến xe nghĩa tình

Bài, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cộng đồng facebook đang truyền nhau thông tin về chuyến xe “vận chuyển bệnh nhân miễn phí” từ TP Hà Nội về các tỉnh thành của bà Phan Thị Bính (64 tuổi, ở Linh Ðàm, quận Hoàng Mai) và những người bạn đã làm lay động, ấm lòng những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Mới tờ mờ sáng, ông Hà Đình Kiến (SN 1956), Đại tá quân đội đã nghỉ hưu, bị liệt hai chân, mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư giai đoạn cuối) điều trị tại Viện Y học cổ truyền quân đội được nhóm thiện nguyện “vận chuyển bệnh nhân miễn phí” và người thân đưa lên xe cấp cứu về quê Lào Cai.
Bà Phan Thị Bính (bên phải, ngoài cùng) cùng bà Thái Thị Tám (ảnh giữa) trên chuyến xe ''vận chuyển bệnh nhân miễn phí'' về quê.
Trên chuyến xe chở ông Kiến về quê, có nhiều thành viên của nhóm thiện nguyện. Đó là ông Nguyễn Đức Chuyên (Hoàng Mai) lái xe đồng hành từ những ngày đầu hay anh Nguyễn Công Huân (Hoàng Mai) lần đầu tiên tham gia. Đặc biệt, bà Phan Thị Bính cùng người bạn là bà Thái Thị Tám (Trung tá quân đội) ở Thanh Xuân góp tiền mua xe cứu thương đều cùng chung suy nghĩ, cứu giúp mọi người chính là tạo phúc cho chính mình.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Bính cho biết, cách đây mấy năm, bà từng rơi nước mắt trước vụ việc xe cứu thương chở một bệnh nhân nhỏ tuổi bị chặn ở Bệnh viện Nhi T.Ư và hình ảnh anh trai bó chiếu thi thể em gái, chở về Sơn La bằng xe máy.
Những hình ảnh ấy khiến bà xót xa, đau đớn, thôi thúc phải hành động để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua một phóng sự truyền hình, bà biết đến mô hình xe cấp cứu miễn phí ở tỉnh An Giang. Thấy vậy, bà quyết tâm cùng bà Tám lặn lội vào An Giang nhiều lần để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập mô hình.
Sau 2 năm tìm hiểu, bà Bính đứng ra vận động bạn bè đóng góp vật chất để mua xe. Đến đầu tháng 12/2018, chiếc xe “vận chuyển bệnh nhân miễn phí” đã lăn bánh (có xác nhận của chính quyền địa phương và phòng công tác xã hội bệnh viện). Tuy mới đi vào hoạt động, đến nay, nhóm đã có hơn 10 lái xe tình nguyện tham gia theo những khung giờ khác nhau, làm ấm lòng hơn 50 bệnh nhân ở các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa...
“Có những chuyến xe cả đi lẫn về hơn 600km, thậm chí 1.200km với những đoạn đường rừng núi, cheo leo, hiểm trở, dày đặc sương mù nhưng khi đưa bệnh nhân về đến nhà an toàn cùng những lời chúc tốt đẹp, cả nhóm lại vội vã lên đường ngay trong đêm” - bà Bính nhớ lại.