Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa

Kim đồng hồ chỉ 0h ngày 1/1/2016 là lúc bé Nguyễn Minh Đạt cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM.
Trong đêm 31/12/2015 có 92 sản phụ đợi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, tuy nhiên vào thời khắc giao thừa của năm 2016 chỉ có 3 bé chào đời. Trong đó, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh năm 1983, ở quận 8 đã hạ sinh bé trai nặng 3,2 kg lúc 0 giờ 0 phút. Bé được bố mẹ đặt tên ngay là Nguyễn Minh Đạt. Hai bé còn lại chào đời lúc 0 giờ 03 phút, trong đó có một bé trai nặng 2,9 kg và một bé gái nặng 2,5 kg.
Trong đêm 31/12/2015 có 92 sản phụ đợi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, tuy nhiên vào thời khắc giao thừa của năm 2016 chỉ có 3 bé chào đời. Trong đó, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh năm 1983, ở quận 8 đã hạ sinh bé trai nặng 3,2kg lúc 0 giờ 0 phút. Bé được bố mẹ đặt tên ngay là Nguyễn Minh Đạt. Hai bé còn lại chào đời lúc 0 giờ 03 phút, trong đó có một bé trai nặng 2,9kg và một bé gái nặng 2,5kg.
Bé trai Nguyễn Minh Đạt trở thành công dân đầu tiên năm 2016 của TP HCM.
Bé trai Nguyễn Minh Đạt trở thành công dân đầu tiên năm 2016 của TP.HCM.
Khoảng khắc bé Đạt chào đời trong vòng tay của các y bác sĩ.
Khoảng khắc bé Đạt chào đời trong vòng tay của các y bác sĩ.
Bé Đạt nặng 3,2 kg.
Bé Đạt nặng 3,2kg.
“Tôi thật sự rất hạnh phúc khi con trai tôi chào đời vào đúng thời khắc giao thừa của năm”, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Uyên chia sẻ.
“Tôi thật sự rất hạnh phúc khi con trai tôi chào đời vào đúng thời khắc giao thừa của năm”, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Uyên chia sẻ.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho công dân đầu tiên của năm 201
Các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho công dân đầu tiên của năm 2016.
 Tại Bệnh viện phụ sản Trung Ương, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Loan, 27 tuổi ở Khoái Châu, Hưng Yên, đã hạ sinh bé gái Bá Thanh An đúng khoảnh khắc giao thừa của năm trong niềm vui sướng của gia đình và các y, bác sĩ. Vừa lọt lòng, bé An nằm trên bụng mẹ học cách nút sữa.
Tại Bệnh viện phụ sản Trung Ương, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Loan, 27 tuổi ở Khoái Châu, Hưng Yên, đã hạ sinh bé gái Bá Thanh An đúng khoảnh khắc giao thừa của năm trong niềm vui sướng của gia đình và các y, bác sĩ. Vừa lọt lòng, bé An nằm trên bụng mẹ học cách nút sữa.
Nụ cười mãn nguyện của vợ chồng chị Loan. Anh chị đặt tên con gái là Thanh An với mong muốn con sẽ được bình an, hạnh phúc.
Nụ cười mãn nguyện của vợ chồng chị Loan. Anh chị đặt tên con gái là Thanh An với mong muốn con sẽ được bình an, hạnh phúc.
Rất nhiều sản phụ vẫn đang chờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong đêm giao thừa.
Rất nhiều sản phụ vẫn đang chờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong đêm giao thừa.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
"Chiến dịch Quang Trung": hồi sinh cuộc sống sau thiên tai

"Chiến dịch Quang Trung": hồi sinh cuộc sống sau thiên tai

09 Jan, 03:50 PM

Kinhtedothi - Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, từ đổ nát và mất mát, nhiều mái nhà mới ở Quảng Ngãi đã kịp dựng lên trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Những căn nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống, bám đất, bám làng.

Lữ đoàn 162 - “Lữ đoàn thép” hiện đại, tinh nhuệ, quyết thắng trong mọi tình huống

Lữ đoàn 162 - “Lữ đoàn thép” hiện đại, tinh nhuệ, quyết thắng trong mọi tình huống

09 Jan, 03:31 PM

Kinhtedothi - Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc. Lữ đoàn trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng của Vùng 4 cũng như của Quân chủng Hải quân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ