Những hình ảnh chưa đẹp ở phố đi bộ Hồ Gươm

Duy Khánh - Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/4, hình ảnh hàng rong bủa vây vỉa hè, người bán hàng rong bám theo du khách quốc tế tại phố đi bộ Hồ Gươm, trẻ em vui chơi nguy hiểm trên mặt nước khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán, lo sợ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, phố đi bộ Hồ Gươm thu hút nhiều người dân Thủ đô và du khách quốc tế đến vui chơi, tham quan các di tích lịch sử.
Tận dụng cơ hội này, nhiều cửa hàng bán trà đá, đồ ăn nhanh mọc lên như nấm, san sát nhau, lấn chiếm vỉa hè, người dân không có không gian thông thoáng để đi lại.
Trước cổng một số cơ quan, đơn vị, những chiếc ghế nhựa, bình nước, hộp xốp, mái che được chủ nhân các cửa hàng để tràn lan ra vỉa hè.
Không chỉ bán hàng, nhiều chủ hàng nước còn mắc dây phơi cả chăn, chiếu trên vỉa hè. Ảnh chụp trên phố Hàng Dầu.
Thậm chí, một số cửa hàng còn sử dụng cả chiếu, xe đẩy bán hàng tạo nên hình ảnh nhếch nhác tại phố đi bộ Hồ Gươm.
Một dãy hàng rong lấn chiếm vỉa hè phố đi bộ.
Người bán hàng rong đeo bám khách du lịch nước ngoài.
Đặc biệt, nhiều phụ huynh cho trẻ em vùi đùa trên một chiếc thuyền được neo sát hồ rất nguy hiểm, không lường trước nguy cơ tai nạn đuối nước.
Tại ngã 3 Hàng Dầu - Lò Sũ phương tiện bất chấp sự ngăn cản của cơ quan chức năng ''xông thẳng'' vào khu vực phố đi bộ. 
Để phố đi bộ Hồ Gươm thực sự trở thanh không gian văn hóa, hội tụ nét đẹp của Thủ đô Hà Nội. Các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết những thực trạng nêu trên.

Kinh tế đô thị cuối tuần