[Thơ] Niệm khúc mùa thu

Phạm Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường phố đông nườm nượp xe hơi/Người tứ xứ chen vai trong siêu thị...

Mùa thu về trong ngõ nhỏ bình yên
Anh lặng lẽ một mình bên ly cà phê đặc sánh

Kỷ niệm cũ chợt ùa về trong chiều vắng

Người xưa ơi, giờ đang ở phương nào ?
Mùa thu về trong nắng hanh hao

Lá sấu rụng rắc vàng phố cũ

Mặt hồ Gươm vẫn xanh màu lục thủy

Chỉ có tiếng “ leng keng…!” tầu điện tắt lâu rồi!
Đường phố đông nườm nượp xe hơi

Người tứ xứ chen vai trong siêu thị

Bụi nhiều quá, phủ mờ khung cửa sổ

Con gái ra đường trông như những ninza!
Lũ trẻ bây giờ cũng đã khác ta xưa?

Chẳng còn bắt ve sầu quanh gốc sấu

Hòn bi tuổi thơ búng đi rồi đau đáu

Đã thôi lăn sau một nửa vòng đời!
Em không về mùa thu vẫn thế thôi

Thương phố nhỏ bán mua một thời vất vả

Giữa chợ giời lao xao thật giả

Còn đó một tiếng chim lảnh lót trước hiên nhà!
Anh lặng lẽ tìm về nơi quán nhỏ ngày xưa

Giờ đã thành nhà hàng đặc sản

Câu thơ viết cho nhau cũng đã thành dĩ vãng

Người xưa ơi… thăm thẳm ở phương nào?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần