Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ cựu chiến binh hăng say với công tác từ thiện

Kinhtedothi - Là hội viên Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Phúc Thọ, bà Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên) nhiều năm qua được biết đến là một trong những gương cựu chiến binh điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Đặc biệt, là tham gia các phong trào, hoạt động của Hội, hết lòng với công công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ đồng chí đồng đội và người nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Tham gia quân ngũ từ năm 1976 – 1982, bà Đoàn Thị Ngọc Lan chuyển công tác về Công ty Thương nghiệp huyện Phúc Thọ. Với sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, bà luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến năm 1993, bà xin nghỉ làm với chế độ mất sức và trở về với cuộc sống đời thường chuyên tâm vào các phong trào hoạt động tại địa phương. Năm 2003, bà bắt đầu tham gia hội viên Hội CCB xã Võng Xuyên. 
 Bà Đoàn Thị Ngọc Lan trao 1 tấn gạo ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô).
 “Có tham gia hoạt động Hội, được tiếp xúc với nhiều hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người đồng chí, đồng độiđã hy sinh cả tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp thống nhất đất nước tôi mớicảm thấy rất xót xa. Trong thâm tâm tôi luôn nung nấu một ý chí phải làm gì đó để giúp đỡ, tri ân, động viên những người lính này” - bà Lan chia sẻ.
Bằng những việc làm rất đỗi bình dị, thiết thực, bà tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội CCB huyện Phúc Thọ, Hội CCB xã Võng Xuyên và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học khuyến tài, Quỹ vì nghĩa tình đồng đội… Từ năm 2003 đến nay, bà đã quyên góp, ủng hộ được trên 440 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà người nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân các dịp lễ, Tết, đầu năm học mới. 
Nhất là khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trong việc chung tay đóng góp sức mình cùng cả nước chống dịch Covid-19, với số tiền tiết kiệm được bà Lan đã ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô) 1 tấn gạo trị giá 15 triệu đồng; ủng hộ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 số tiền 10 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch của Đoàn Thanh niên xã Võng Xuyên 1 triệu đồng… 
Bà Lan tâm niệm: “Mỗi lần chia sẻ được với những hoàn cảnh khó khăn là một lần để lại cho bà nhiều kỷ niệm. Với bà, việc học tập và làm theo lời Bác là việc làm mỗi ngày và không có sự ngừng nghỉ. Đặc biệt, với những người đồng chí, đồng đội, bà muốn được tri ân, bày tỏ sự cảm kích, biết ơn và sẻ chia bớt những khó khăn, gánh nặng, nhọc nhằn với họ. Bà Lan mong mọi người trong xã hội, mỗi người hãy cùng học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm bình dị, nhỏ bé nhất để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.
Dù ở thời chiến hay thời bình, bà Lan luôn phát huy được phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; gắn bó trách nhiệm cao với tổ chức Hội, với cộng đồng, đồng chí, đồng đội và những người yếu thế trong xã hội. Bà Lan xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, cựu chiến binh điển hình trong phong trào hội viên gương mẫu, tích cực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ