"Nữ quái” giấu ma túy trong cặp lồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, “nữ quái” viện lý do đi tìm khuyên tai vừa bị rơi với mục đích phi tang số ma túy đá được giấu kỹ trong cặp lồng mang theo. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng không qua mắt được cảnh sát.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/9, tổ công tác Y6/141 (Đại úy Nguyễn Thế An làm tổ trưởng) Công an TP Hà Nội khi làm nhiệm tại khu vực Quốc lộ 32 - Văn Tiến Dũng, phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy mang BKS 29X5-107.11 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe, cặp đôi nam nữ tỏ ra lo lắng. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong túi quần của nam điều khiển có 1 túi nilong bên trong chứa nhiều tinh thể màu trắng.

Cùng lúc, đối tượng nữ ngồi sau bất ngờ rời khỏi khu vực chốt với lý do đi tìm khuyên tai vừa bị rơi. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của tổ công tác, đối tượng buộc phải chấp hành.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trong cặp lồng đối tượng mang theo có một túi đen, mở chiếc túi này ra tìm thấy 5 túi nilong khác có chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) cùng 2 viên màu xanh dạng nén (nghi ma túy tổng hợp). Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Giang Dương (SN 1969, ở Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1988, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cả 2 thừa nhận tinh thể màu trắng trong túi nilong là ma túy đá và được mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Phú Diễn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần