Ở chỗ đợi em anh thấy

Đàm Khánh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở chỗ đợi em anh thấy/ Người qua như nước tràn bờ/ Cửa nào cũng đang tuôn chảy/ Anh làm hòn đá chơ vơ…

Ở chỗ đợi em anh thấy
Người qua như nước tràn bờ
Cửa nào cũng đang tuôn chảy
Anh làm hòn đá chơ vơ
 
Ở chỗ đợi em anh thấy
Mưa dường như thể không mưa
Nắng cũng chẳng đang là nắng
Mùa Đông giá lạnh... như thừa
 
Ở chỗ đợi em anh thấy
Hồn còn run rẩy đón đưa
Cảm ơn tình yêu biết mấy
Cho mình trở lại... ngày xưa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần