Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại ngập tràn đèn lồng, tràng pháo, câu đối, lì xì và hình treo thần tài… tạo nên một sắc đỏ ấm cúng thu hút nhiều người đến tham quan và mua sắm.
  • Dạo quanh khu phố Hàng Mã vào những ngày này, mọi người có thể nhìn thấy màu sắc đỏ rực từ tranh ảnh, câu đối chúc Tết, đèn lồng, cành họa nhựa, dây kim tuyến và những đồ hàng mã phục vụ nhu cầu cho ngày Tết.
  • Đỏ và vàng là 2 màu chủ đạo nổi bật nhất, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và thịnh vượng. Trên khắp các tuyến phố cổ của Hà Nội, đặc biệt phố Hàng Mã những ngày này đều trở nên rực rỡ.
  • Đặc biệt, để chào đón năm Tân Sửu, vô số các sản phẩm và món đồ chơi với hình ảnh chú Trâu được bày bán với đa dạng mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.
  • Hình bánh chưng, câu đối Tết mang đậm truyền thống của Việt Nam được nhiều người dân lựa chọn để trang trí.
  • Theo một số tiểu thương, giá cả các mặt hàng trang trí Tết năm nay không có nhiều biến động, giả cả lại giảm so với mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đáng chú ý, thị trường trang trí Tết năm nay là sản phầm thủ công của Việt Nam đang chiếm ưu thế tuyệt đối và được nhiều người tin dùng.
  • Năm nay, giá các sản phẩm trang trí Tết bày bán tại phố Hàng Mã không tăng so với năm ngoái: Dây treo đèn lồng có giá 15.000 đồng/dây, dây treo túi vàng giá 18.000 đồng/dây, dây trang trí thêu chữ phúc có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm...
  • Bao lì xì ngày đầu năm mới với nhiều mẫu mã đa dạng rất được nhiều người lựa chọn. Hiện, lì xì giấy được bán với giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/10 cái tùy từng loại phong bao.
  • Những mẫu áo dài cho trẻ con có giá dao động từ 150.000 - 500.000 đồng/cái tùy từng kích cỡ và mẫu mã khác nhau.
  • Đèn lồng, bao lì xì, câu đối, bức thư pháp,... là những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong dịp này. Các câu đối, bức thư pháp... mang những chữ gửi gắm ước nguyện may mắn, bình an và hạnh phúc.
  •  Năm nay, những món đồ trang trí đa dạng và phong phú hơn so với các năm trước.
  • Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, đây cũng là thời gian lý tưởng để người dân mua sắm những món đồ trang trí, đưa Tết về sớm hơn với không gian sống của gia đình.
  •  Không chỉ thu hút người dân đến mua sắm, mà nhiều du khách quốc tế cũng tới đây để tận hưởng không khí Tết truyền thống ở Việt Nam đang cận kề.
  •  Phố Hàng Mã là một trong 36 phố phường cổ ở Hà Nội. Nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ vàng mã. Tuy nhiên, đồ lễ dịp ông Công, ông Táo được bày bán với số lượng không nhiều.
  • Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo vệ sức khỏe, cùng nhau đón Tết bình an, đa phần người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi tham gia hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ