Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hành động đẹp phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trả lại đồ nhặt được

Kinhtedothi - Trưa ngày 20/9, tại Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa), phóng viên báo Kinh tế & Đô thị Trần Mộng Long đã trả một số giấy tờ anh nhặt được cho chủ nhân Nguyễn Tuấn Anh.
Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 17/9, tại Sân vận động Trung tâm văn hóa thông tin quận Tây Hồ (số 101 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ), trong quá trình tham dự một sự kiện âm nhạc, phóng viên Trần Mộng Long đã có nhặt được một số giấy tờ mang tên Nguyễn Tuấn Anh gồm: 1 thẻ Căn cước công dân, 2 thẻ ngân hàng Vietcombank và 1 thẻ ra vào sự kiện.
 Anh Nguyễn Tuấn Anh nhận lại giấy tờ đánh rơi từ phóng viên Trần Mộng Long trước sự chứng kiến của Công an phường Láng Thượng. Ảnh: Đoàn Thanh
Sau khi nhặt được các giấy tờ trên, phóng viên Trần Mộng Long đã tới trình báo tại Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa). Tại đây, anh Long đã được hướng dẫn làm thủ tục khai báo và giao nộp lại những giấy tờ đã nhặt được.

Ngoài ra, để có thể nhanh chóng tìm ra được chủ nhân của những giấy tờ trên, đã chủ động chụp lại những giấy tờ đó và up lên facebook cá nhân và nhờ bạn bè share trên một số diễn đàn. Đến sáng ngày 20/9, chủ nhân của những giấy tờ trên đã nắm được thông tin và liên lạc mong nhận lại giấy tờ bị mất.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Anh đã cùng phóng viên Trần Mộng Long đến Công an phường Láng Thượng làm thủ tục nhận lại giấy tờ đã mất. Theo chia sẻ được biết, anh Tuấn Anh sinh năm 1993, hiện đang làm về Công nghệ thông tin và nhà ở phố Đội Cấn (quận Ba Đình). Trước khi làm rơi giấy tờ, trong thẻ ngân hàng của anh Tuấn Anh có khoảng 10 triệu đồng. Về nguyên nhân làm mất giấy tờ, anh Tuấn Anh cho biết, tối ngày 17/9, có đến Sân vận động Trung tâm văn hóa thông tin quận Tây Hồ tham gia một sự kiện âm nhạc cùng bạn bè. Tuy nhiên, do không để ý nên đã làm rơi những giấy tờ trên mà không biết và chỉ phát hiện sự việc khi đã ra về.

Sau khi được nhận lại những giấy tờ bị mất, anh Tuấn Anh xúc động: “Tôi rất trân trọng hành động đẹp này của anh Long – phóng viên báo Kinh tế & Đô thị. Đây là hành động đáng được tuyên dương. Tôi hy vọng hành động đẹp này của anh Long sẽ có sức lan tỏa lớn trong Nhân dân để đẩy mạnh hơn nữa phong trào người tốt việc tốt hơn ở TP Hà Nội cũng như cả nước”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ