Cứu sống một ngư dân mất tích trên biển

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển đã phát hiện ngư dân nằm bất động trong thuyền thúng, cách bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải khoảng 8 hải lý về hướng đông.

Khoảng 13 giờ ngày 29/2, Đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp với chính quyền và ngư dân xã Bình Đông ( huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cứu nạn thành công 1 ngư dân bị tai biến trong lúc hành nghề trên biển. Ngư dân bị nạn là ông Phan Văn Giỏi ( 48 tuổi, hiện cư trú ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) hành nghề câu mực gần bờ.

 Các lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28/2, ông Giỏi đi thuyền thúng hành nghề trên vùng biển vịnh Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi nhưng sau đó không thấy vào bờ. Người nhà gọi điện thoại nhưng không thấy nghe máy.
Nhận được thông tin từ gia đình, sáng 29/2, Đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền xã Bình Đông huy động tàu thuyền ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm.
 Ngư dân được tìm thấy trong tình trạng bất động.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển đã phát hiện ông Giỏi nằm bất động trong thuyền thúng, cách bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải khoảng 8 hải lý về hướng đông. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tổ chức đưa ông Giỏi cùng phương tiện vào bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đồng thời thông báo cho Trung tâm y tế huyện Bình Sơn điều động phương tiện đưa ông Giỏi đến bệnh viện huyện Bình Sơn cấp cứu.

 Ngư dân bị nạn được đưa đi cấp cứu.

“Hiện sức khỏe ông Giỏi đã cơ bản ổn định. Đây là một trường hợp được cứu sống một cách hy hữu, bởi lẽ khi tìm được ông Giỏi đã ở trong tình trạng rất xấu sau nhiều giờ trôi dạt trên biển và cách vị trí câu mực khá xa. Trước đó, sau khi tìm kiếm quá lâu mà không tìm thấy, cả người nhà và các lực lượng tìm kiếm đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đối với ngư dân này”, ông Nguyễn Thanh Vũ- Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết.