Rủi ro ở những nút giao thông

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, tại những nút giao thông như Láng Hạ - Láng, Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng… xuất hiện nhiều người bán hàng rong. Hàng hóa được mời chào chủ yếu là tăm bông, tăm xỉa răng, kẹo cao su, móc chìa khóa, bấm móng tay…

 Ảnh: M.Tuấn
Đối tượng bán hàng đa phần là người già, người khuyết tật, trẻ em ở các vùng quê lên Hà Nội mưu sinh. Những món hàng nói trên về giá trị thì chẳng đáng là bao, nên nhiều người sẵn sàng mua, có lẽ chỉ để… hỗ trợ. Nhiều người dẫu không mua, cũng rộng lòng biếu người bán vài đồng bạc lẻ. Đó xem như hành động "lá lành đùm lá rách".
Tuy vậy, tại những nút giao thông nêu trên, thời gian đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh tương đối lâu. Vậy nên, nhiều người bán hàng bất chấp nguy hiểm len lỏi vào giữa các dòng phương tiện, vật nài người đi đường mua giúp. Khi tín hiệu đèn đỏ hết, lập tức xe lớn, xe bé nối đuôi nhau, ai cũng cố gắng thoát ra các ngả, thì lại vấp phải sự cản trở của một vài người bán hàng rong, đôi lúc tạo ra ùn tắc, nhưng nguy hiểm hơn là tiềm ẩn tai nạn nếu chủ phương tiện không quan sát kỹ.

Để không còn cảnh tượng trên, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện xin hãy thực hiện đúng quy tắc giao thông, không mua hàng hóa, khi "hết cầu ắt cung sẽ tự biến mất"…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần