Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Saigontourist hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 9 người thân của khách trong vụ đánh bom sang Ai Cập

Kinhtedothi - Đến 15 giờ chiều 29/12, 9 thân nhân của các du khách gặp nạn xác nhận sẽ sang Ai Cập. Trong số đó 2 người khởi hành đi Ai Cập trong ngày 29/12 và 7 người sẽ khởi hành ngày 30/12. Đại diện Saigontourist khẳng định: "Tất cả thân nhân của du khách muốn sang Ai Cập đều được hỗ trợ toàn bộ chi phí và thủ tục cho chuyến đi".
Chiều 29/12, Saigontourist khẳng định trong tổng số 15 người Việt trong đoàn gặp nạn ở Ai Cập, có 7 du khách an toàn, đang được bố trí ở khách sạn; 5 du khách bị thương hiện ở bệnh viện El-Haram và 3 người tử vong. Tuy nhiên, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, số người bị thương là 12, trong đó 10 người bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Ai Cập cấp thị thực khẩn cho thân nhân những người bị nạn, sớm giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân.
 Xe buýt chở đoàn khách Việt Nam bị đánh bom ngay trước khi về nước. Ảnh: AFP.
Trong ngày 29/12, Saigontourist có hai đoàn sang Ai Cập để phối hợp xử lý sự việc, trong đó, một đoàn có đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh.
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã đến hiện trường vụ đánh bom và bệnh viện Al Haram để thăm hỏi người bị thương. Đại sứ đề nghị Bộ trưởng Du lịch và Bộ Y tế của Ai Cập có biện pháp điều trị tích cực cho các nạn nhân, tạo thuận lợi để giúp công dân Việt Nam sớm về nước.
Tổng cục Du lịch Việt Nam yêu cầu tất cả doanh nghiệp đang có khách du lịch Ai Cập sớm phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho khách, tránh xa những địa điểm nhạy cảm. Các hãng lữ hành cũng được khuyến cáo cân nhắc việc tổ chức chương trình du lịch đến Ai Cập trong thời gian này. 
Trước đó, chiếc xe chở 18 người, trong đó có 15 du khách Việt Nam và ba người Ai Cập ngày 28/12 đang đi qua quận Al-Haram, Cairo, gần quần thể kim tự tháp Giza thì một quả bom trên đường phát nổ cách đó 5-6 m. Bốn người thiệt mạng gồm ba du khách Việt và hướng dẫn viên người Ai Cập. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Saigontourist cho biết theo kế hoạch, công ty có tour đi Ai Cập khởi hành dịp Tết âm. "Với điểm đến không an toàn, chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc lại với khách vì không thể đưa họ đến đây", bà Trà nói.
Trong trường hợp cần sự trợ giúp khẩn cấp, công ty và du khách có thể liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập +201060396518 hoặc số tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484, hoặc số đường dây nóng của Cục Lãnh sự: 0965411118

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

24 Oct, 09:01 AM

Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

22 Oct, 11:06 PM

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

21 Oct, 09:23 AM

Tai nạn khiến đôi chân chị Lê Thị Diện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) không còn khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống. Từ những ngày từng nghĩ mình là gánh nặng, chị đã vượt lên nghịch cảnh, tự tạo sinh kế, nuôi con và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ