Sốc trước hình ảnh của ca sĩ Đông Hùng sau vỡ nợ

Như Hương - Ảnh: Tuấn Khanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ca khúc “Tôi không muốn lớn thêm nữa” của ca sĩ, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu là một trong những sáng tác Đông Hùng rất tâm đắc và thu âm.

Đề tài của ca khúc nói tâm trạng của một người trẻ trước những lo lắng, cô đơn và chuyếnh choáng trước cuộc sống đang thay đổi hàng ngày, luôn nghi hoặc về tương lai và chỉ tìm muốn tìm lại những ký ức êm đềm, bình yên của cuộc sống khi còn thơ bé.
 
Đông Hùng chia sẻ: "Tôi không muốn lớn thêm nữa là bài hát mà tự tôi tìm thấy bản thân mình ở đó. Ngay sau khi Lê Thiện Hiếu gửi tôi bản demo guitar mộc mạc, tôi đã bị cảm xúc của bài hát chạm đến từng ngóc ngách của tâm hồn mình. Và tôi đã nói với Hiếu hãy để cho anh bài này nhé. Anh thấy mình ở trong đó.
 
Bài hát là những lời tự sự mộc mạc nhất, chân thành nhất, nhỏ nhoi nhất của một cá thể, đang sống trong một thế giới của những điều vĩ mô, của những điều lớn lao. Vì phải chạy đua với nhịp sống, phải chạy đua với tất cả mọi thứ nên nhiều khi mệt mỏi và "không muốn lớn thêm nữa ".Vì càng lớn, càng phải đối mặt, càng phải gồng mình để trống trả lại với những thứ xung quanh mình".
 
 
Tôi không muốn lớn thêm nữa cũng là ca khúc nằm trong album riêng của Đông Hùng đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Trong album này, Đông Hùng sẽ thể hiện các sáng tác ở nhiều mảng đề tài của các nhạc sỹ khác nhau với sự chiêm nghiệm và cảm nhận của một chàng trai mới bước qua tuổi 24.
 
Được các bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ, Đông Hùng đã gấp rút thực hiện MV như một món quà để cảm ơn những khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên mình trong suốt thời gian qua với sự giúp sức của đạo diễn Hoàng Đức Tú. Trong MV, bé An Nhật Minh hóa thân thành hình ảnh Đông Hùng khi còn nhỏ.
 
Đông Hùng mong rằng, với sản phẩm này, khán giả sẽ hiểu hơn về tâm tư của Đông Hùng với cuộc sống, nghề nghiệp, khép lại câu chuyện buồn của gia đình là đề tài dư luận bàn tán xôn xao trong thời gian qua.
 
Trước đó chiều 29/8, ca sĩ Đông Hùng đăng trên trang cá nhân hình ảnh cánh tay có nhiều vết chém cùng lời van xin mọi người không tiếp tục cho mẹ anh - bà Nguyễn Thị Điệp - mượn tiền. Giọng ca Ngày thường cho biết mẹ anh vay nặng lãi và làm ăn thua lỗ, khiến anh phải thay bà cật lực trả nợ 5 năm nay. "Tôi khổ lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi... Tôi đã phải dẹp đam mê của mình suốt 5 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã cầm của mấy người", anh viết. Đông Hùng cũng gửi lời đến mẹ anh: "Nợ cũ gần bốn tỷ đồng con vẫn đang nai lưng ra làm. Tại sao mẹ cứ bắt con phải gánh thêm những số nợ mới nữa... Con mệt rồi mẹ ạ... cho con một con đường sống với".

Đông Hùng bắt đầu được biết đến năm 2012 khi tham gia Sao Mai điểm hẹn, đến năm 2014 anh tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Với giọng hát ấn tượng, anh đã lọt vào Top 3. Vào năm 2015, nhiều khán giả sốc khi biết thông tin Đông Hùng và mẹ phải chuyển từ Hà Nội vào Sài gòn vì số nợ khủng: 14 tỉ đồng.

 
Chia sẻ về quãng thời gian nhiều xáo trộn, Đông Hùng bày tỏ: "Thời gian qua là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của Đông Hùng. Những lời dè bỉu, chỉ trích hay miệt thị khiến bản thân Hùng rất bức xúc. Cuộc sống vốn bình lặng bị xáo trộn bởi những điều bịa đặt để nổi tiếng khiến Hùng không thoải mái. Tuy vậy, Hùng luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách, khó khăn trong cuộc sống và công việc. Tốt xấu ra sao đều sẽ làm cho chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn. Sự quan tâm của mọi người là năng lực tích cực để Đông Hùng luôn phấn đấu và kiên trì với âm nhạc về sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần