Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tài xế Grab để lại thư tuyệt mệnh trước khi mất tích

Kinhtedothi - Thư tuyệt mệnh ghi: “Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ”.
Ngày 4/3, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao xe máy và các giấy tờ liên quan vụ tài xế Grab mất tích tại cầu Đỏ cho Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thụ lý.
Chiếc xe máy để lại trên cầu Đỏ.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3/3, tổ công tác của Trung tá Lê Thế Chiến (Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A thì phát hiện 1 xe máy vô chủ để giữa cầu Đỏ.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe máy có mũ bảo hiểm chạy Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C (30 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, 390 nghìn đồng và 1 lá thư tuyệt mệnh.
Nội dung trong thư ghi: “Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ”.
Nghi vấn tài xế này tự tử, tổ công tác kiểm tra điện thoại và liên hệ báo tin cho người thân. Đồng thời, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước bàn giao vụ việc cho Công an xã Hòa Châu để khẩn trương tìm kiếm tài xế Grab bỏ lại thư tuyệt mệnh và xe máy trên cầu Đỏ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm 7 di sản ẩm thực truyền thống Hà Nội

Trải nghiệm 7 di sản ẩm thực truyền thống Hà Nội

21 Dec, 03:32 PM

Kinhtedothi - Từ bát phở Hà Nội tinh tế đến chén trà sen Quảng An thanh khiết, Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2025 tái hiện 7 di sản ẩm thực Thăng Long, nơi kết tinh lịch sử, ký ức và phong cách thưởng thức đặc trưng của người Hà thành.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ