Theo dòng thể thao: Chuyên nghiệp từ... chiếc áo

Hải Hưng
Chia sẻ Zalo

Cộng đồng mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi “tẩy chay áo nhái, dùng hàng chính hãng” để ủng hộ ĐTQG.

Lời kêu gọi này xuất phát từ việc, trên các khán đài hiện nay tràn lan những chiếc áo nhái trang phục của Đội tuyển.
 Ảnh minh họa
Việc cổ động viên (CĐV) mặc áo gì đến sân lâu nay không được bóng đá Việt Nam để ý. Thường thì các CĐV mặc áo màu đỏ giống màu áo truyền thống của Đội tuyển quốc gia. Nhưng, từ khi Đội tuyển có nhà tài trợ trang phục là vấn đề này khiến các nhà quản lý đau đầu. CĐV vẫn mặc áo rẻ, áo nhái trang phục của Đội tuyển để đến sân cổ vũ. Điều này xuất phát từ việc áo chính hãng thường rất đắt, mà áo nhái thì lại vô cùng rẻ và được bày bán tràn lan. Không thuyết phục được CĐV, VFF phải chấp nhận thực tế buồn là các nhà tài trợ trang phục lần lượt đến rồi đi. Và phải vất vả lắm, VFF mới mời được hãng thời trang Thái Lan là Grand Sport. Tuy nhiên, chẳng ai dám chắc Grand Sport sẽ gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam khi mà Hội CĐV Việt Nam lại thiết kế, sản xuất và bán hàng nhái các sản phẩm của mình.
Và để bảo vệ quyền lợi cho Đội tuyển, minh chứng tình yêu, trách nhiệm với sự chuyên nghiệp của nền bóng đá, một số CĐV đã mở chiến dịch kêu gọi dùng hàng chính hãng để ủng hộ Đội tuyển. Không biết lời kêu gọi này có được hưởng ứng hay không, nhưng nó cho thấy mặt trái của nền bóng đá. Một khi các đội bóng, Đội tuyển không có những phương cách bảo vệ quyền lợi của nhà tài trợ thì nguy cơ họ tháo chạy là điều gần như chắc chắn.