Thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh hớt hải trong buổi thi đầu tiên

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (25/6), hơn 887.000 thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày thi đầu tiên với sáng thi môn Văn (120 phút).

Tại điểm thi Việt Nam – An giê ri, từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại trường với tâm trạng vui tươi. 

 Lực lượng tình nguyện viên tại điểm trường Việt Nam – An giê ri đã có mặt từ sớm để hướng dẫn phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Tâm

 "Khoảng 7 giờ 15 phút, tại điểm thi Việt Nam – An giê ri tuy chưa muộn giờ theo quy định nhưng nhiều thí sinh hớt hải đến điểm thi. Thậm chí, thí sinh Nguyễn Trường Sơn – THPT Đào Duy Từ thức muộn, dậy sớm với tâm trạng lo lắng nên chị Nguyễn Thị Thìn (mẹ của Sơn) phải đưa chứng minh thư tới trường và nhờ lực lượng an ninh tại đây đưa cho con.

 Thí sinh hớt hải bước vào điểm thi trường Việt Nam – An giê ri. Ảnh: Nguyễn Tâm
 Tại điểm trường THPT Phan ĐÌnh Phùng, từ sớm các thí sinh đã có mặt tại điểm thi, nhanh chóng di chuyển vào phòng thi. Ảnh Ngọc Tú
 Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để phân luông giao thông. Ảnh Ngọc Tú
 Tính cho đến trước thời điểm chính thức bước vào phòng thi, giao thông tại các điểm thi khá thông thoáng, ổn định. Ảnh Ngọc Tú
 Lực lượng công an phường cũng đã có mặt phối hợp đảm bảo giao thông tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh Duy Khánh
 Ảnh Duy Khánh
 Tại điểm thi Trường phổ thông năng khiếu Thể thao Hà Nội: Các phụ huynh đưa con tới thi từ sớm. Ảnh: Tiến Thành
 Ảnh Tiến Thành
 Ảnh Duy Khánh
 Đến sớm, các thí sinh cùng nhau ôn lại bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: Tiến Thành
 Ảnh Phạm Hùng
 Cán bộ giám thị ghi số báo danh của thí sinh. Ảnh Phạm Húng
 Điểm thi trường THPT Việt Đức: Thí sinh chính thức vào phòng thi. Ảnh Phạm Hùng
Thí sinh làm thủ tục, dự thi tại trường THPT Việt Đức sáng 25/6. Ảnh Phạm Hùng
 Thí sinh lộ rõ vẻ lo lắng. Ảnh Phạm Hùng
 Thí sinh chính thức làm bài thi. Ảnh Phạm Hùng