Thông tin mới nhất về vụ sập giàn giáo công trình trên đường Tố Hữu

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại công trường phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17/1, tại công trình xây dựng ở phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ sập giàn giáo khiến nhiều công nhân đang xây dựng tầng hầm và tầng 1 bị vùi lấp, 3 công nhân tử nạn.
Sáng 17/1, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trường xây dựng tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm vào rạng sáng nay.
Công trường nơi vừa xảy ra vụ tai nạn nằm ngay ngã 3 Tố Hữu - Mỗ Lao.
Về con số thương vong, ông Lượng cho hay, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được chính xác có tất cả 6 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động này. Trong đó, 3 người đã tử vong và 3 người khác bị thương đang được điều trị tích cực. “Trong sáng nay (17/1 - PV), quận đã cử đoàn xuống Nhà tang lễ Bệnh viện 198 - Bộ Công an để thăm hỏi, động viên người thân của 3 nạn nhân đã tử vong và thăm hỏi 3 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi cũng đã cử người hỗ trợ làm thủ tục để người nhà đưa các nạn nhân tử vong về quê an táng theo thủ tục địa phương”, ông Lượng nói.
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, đối với 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, tình trạng thương tích không quá nghiêm trọng và vẫn đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi tích cực. Còn nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Trong một diễn biến khác, sáng 17/1, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động là công trường xây dựng của Dự án cây xanh và bãi đỗ xe Việt - Nhật, do Công ty Đầu tư Việt Nhật làm chủ đầu tư. Công trường nằm ngay ngã 3 đường Tố Hữu - Mỗ Lao, mới đang thi công phần móng và tầng 1. Sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ bảng hiệu tên công trường và tên chủ đầu tư, nhà thầu đều đã bị tháo xuống, phần rào tôn xung quanh được che bạt cao để tránh sự chú ý của người đi đường. Cổng ra vào công trường cũng được đóng kín không cho người ngoài tiếp cận hiện trường.
Trong sáng 17/1, Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an TP Hà Nội, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC số 3 và Công an phường Đại Mỗ đã có mặt, căng dây bảo vệ hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Yên Bái.
Trao đổi với phóng viên, anh Lường Văn Tú (SN 1980, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hiện đang làm công nhân tại công trường xây dựng vừa xảy ra vụ tai nạn) cho biết, hiện tại anh Tú và những công nhân khác vẫn chưa hết hoảng sợ, hoang mang. Theo anh Tú, vào thời điểm tai nạn xảy ra, anh không có ca làm ở công trường nên may mắn thoát nạn. “Lúc đó tôi ở phòng trọ cách công trường một đoạn. Sáng ra nghe tin công trường vừa bị tai nạn, tất cả chúng tôi đều rất kinh hãi. Sáng nay (17/1 - PV), toàn bộ công nhân chúng tôi được cho nghỉ để công an khám nghiệm hiện trường”, anh Tú nói.
Anh Ngọc (SN 1990, trú tại tỉnh Yên Bái) - một công nhân khác cho biết thêm, trong số 3 nạn nhân tử vong có anh Đoàn Văn Bành (SN 1996) là bạn thân của anh. “Từ lúc xuống làm ở đây, tôi và anh Bành chơi khá thân với nhau, hàng ngày vẫn hay trò chuyện. Anh ấy đã có vợ con ở quê rồi. Giờ bỗng nhiên gặp nạn như thế, không biết gia đình, vợ con anh ấy ở quê có chịu được cú sốc này không nữa”, anh Ngọc kể.
Chủ một quán nước gần công trường xảy ra tai nạn cho biết, vào khoảng hơn 2h sáng 17/1, người này bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra từ phía trong công trường. Cùng sau đó là những tiếng kêu hoảng loạn của công nhân ở trong công trường. “Lúc đó tôi cũng đoán là có tai nạn xảy ra ở trong đó nhưng không dám đến gần vì sợ. Đến sáng ra mới rõ đó là vụ sập giàn giáo. Bình thường, rất nhiều công nhân ở công trường thường qua quán chỗ tôi uống nước, giờ không biết tình hình họ ra sao”, chủ quán nước này kể lại.