Tiếp “vụ chôn lậu 138 con lợn chết ở Đồng Nai”: Công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm

TRƯƠNG HIỆU
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan vụ việc chôn lấp không phép 138 con lợn chết tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ) đã gây hoang mang dư luận trong hai ngày vừa qua, ngày 25/3, Chi cục Thú y vùng 6 (TP Hồ Chí Minh) đã công bố kết quả mẫu bệnh phẩm lấy từ hố chôn lợn này là “không phát hiện virus gây bệnh”.

Theo đó, Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm bệnh động vật (trực thuộc Chi cục Thú y vùng 6) thông báo kết quả xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm do UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai gửi lên. Loài động vật lấy mẫu là lợn, do ông Trần Hữu Quyền nuôi tại trại ở ấp 2 xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, Chi cục Thú y vùng 6 kết luận mẫu xét nghiệm không phát hiện các loại virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn…
 Thông báo kết quả xét nghiệm từ Chi cục Thú y vùng 6 số lợn xét nghiệm không bị nhiễm bệnh
Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, ngày 23/3, lực lượng chức năng huyện Cẩm Mỹ nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện vụ chôn lén 138 con lợn chết trong rừng cao su thuộc khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ.
Tại hiện trường, một hố sâu hơn 2m, rộng 3m và dài hơn 20m nằm giữa rừng cao su. Trong đó, một đoạn đã được lấp lại, còn chừa hố sâu dài gần 10m, vết đào còn mới. Bước đầu xác định có 138 con lợn con (loại 10kg) và 8 con heo (loại 50 - 60kg) bị chôn dưới hố.
 Trước đó, ngày 23/3/2021 cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật lấy mẫu lợn từ hố chôn này để gửi đi xét nghiệm.
Ngay sau đó, UBND huyện Cẩm Mỹ đã lập biên bản vụ việc, tổ chức phun khử trùng hố chôn heo chết, đồng thời lấy mẫu lợn chết gửi lên Chi cục Thú y Vùng 6 xét nghiệm.
Ngày 24/3, đoàn liên ngành gồm Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cảnh sát môi trường Đồng Nai và UBND xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã làm việc với anh Trần Hữu Quyền (chủ trại lợn chôn lén số heo trên).
 Bên trong chuồng nuôi lợn của ông Quyền bị cháy
Theo khai báo của anh Quyền, tối 21/3, dãy chuồng nuôi lợn cai sữa bị chập điện cháy khiến 138 con lợn bị chết hoặc thương tật nặng. Sau đó, anh Quyền đã thuê xe chở đến khu rẫy của người thân để chôn lấp nhưng không thông báo với lực lượng chức năng.