Tử hình kẻ giết xe ôm rồi đốt xác phi tang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết xe ôm, đốt xác phi tang xảy ra hồi cuối năm 2013 tại huyện Thường Tín (Hà Nội).

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Tòa tuyên án phạt tử hình về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản."

Tại phiên tòa, Đạt khai y sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định, là người ham chơi bời, có các mối quan hệ phức tạp. Do cần tiền ăn tiêu nên Đạt nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, để thực hiện ý định cướp tài sản, khoảng 19 giờ ngày 28/11/2013, Đạt đến thuê ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chở Đạt đến nhà bạn ở huyện Thường Tín (Hà Nội) với giá 150.000 đồng. Ông Quảng nhận lời và chở Đạt đi.

Qua thị trấn Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng chở theo hướng đi vào khu Chùa Đậu. Đến khu vực đê rẽ vào chùa Đậu thì ông Quảng dừng xe lại cho khách xuống.

Bất ngờ, Đạt rút một con dao nhọn dài khoảng 20cm đâm 12 nhát vào cổ, ngực, bả vai ông Quảng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Thấy ông Quảng đã chết, Đạt đạp xác nạn nhân xuống vệ đê, tháo xăng xe tưới lên người ông Quảng và châm lửa đốt. Đạt ném con dao gây án xuống bờ sông Nhuệ và lấy xe của ông Quảng đi về phòng trọ ở Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội).

Hôm sau, Đạt mang chiếc xe máy của nạn nhân đến hiệu cầm đồ để đặt lấy 4,5 triệu đồng. Có tiền trong tay, Đạt ra bến xe Mỹ Đình đón ôtô trốn về Thanh Hóa và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần