Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

"Nghĩa tình tháng 7"

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 21/7, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, UBND huyện Hoài Đức tổ chức chương trình “Nghĩa tình tháng 7” tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Trong chương trình “Nghĩa tình tháng 7” lần này, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Bệnh viện Xanh Pôn và các nhà tài trợ đã tổ chức khám bệnh và tặng quà cho gần 200 thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Đức Thượng.

 Thanh niên tình nguyện xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức hỗ trợ người cao tuổi tham gia khám chữa bệnh   
 Thanh niên tình nguyện xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức hỗ trợ người cao tuổi tham gia khám chữa bệnh.   
 Hơn 20 y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã cùng Báo Kinh tế & Đô thị tham gia chương trình Nghĩa tình Tháng 7
 Các bác sỹ bệnh viên Xanh Pôn thăm khám cho Mẹ Việt Nam anh hùng
 Bác sỹ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn kiểm tra mắt cho các Cựu chiến binh tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức

 Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng
 Đại diện Báo Kinh tế & Đô thị tặng quà cho các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng.

  Đại diện báo Kinh tế và Đô thị cùng các nhà tài trợ  trao quà cho các gia đình chính sách
Cũng trong sáng 21/7, đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Đức Thượng. 
Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà cùng lãnh đạo xã trao quà cho gia đình chính sách Lê Thị Đắc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

  Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà cùng lãnh đạo xã  trao quà cho gia đình chính sách Nguyễn Công Phú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. 
 Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà cùng lãnh đạo xã trao quà cho gia đình chính sách Lê Thị Đắc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.  

Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội, những năm qua, cùng với nhiệm vụ truyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội của TP, Báo cũng rất quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm, báo đều phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình tri ân các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị tri ân những đóng góp, công sức, mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc.  

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi để nhớ, để thương và sống chậm lại!

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi để nhớ, để thương và sống chậm lại!

12 Feb, 10:24 PM

Kinhtedothi - Tại lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định đây là công trình mang tính nhân văn sâu sắc, gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và lòng nhân nghĩa. Giữa lòng TP Hồ Chí Minh hối hả, công viên mở ra một không gian tĩnh lặng để tưởng niệm, tri ân và nuôi dưỡng ký ức đô thị cho các thế hệ mai sau.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ