Vạch trần thủ đoạn của “con nợ tín dụng đen” cướp hàng loạt xe ôm ở Hà Nội

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ham chơi, ngập sâu vào lô đề, cờ bạc nên Phạm Văn Lực vướng vào tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Do bị chủ nợ liên tục thúc ép, Lực nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trang trải nợ nần.

Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai và Hoài Đức (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản (xe ôm) với thủ đoạn một đối tượng thuê xe ôm Grab rồi điều đến địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại, sau đó dùng hung khí (dao phay, dao bấm) đâm chém rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân.
Đối tượng Lực và tang vật vụ án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5/9/2019, Phòng PC02 - Công an TP đã phối hợp với Phòng PA06 - Công an TP và Phòng PC02 công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây ra các vụ cướp. Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực (SN 1987, tạm trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, đối tượng Lực khai nhận hành vi thực hiện một loạt vụ cướp xe ôm như sau: Do nợ tiền chơi cờ bạc lô đề, nên Lực phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cao tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Bên cho vay liên tục thúc ép trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ.
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/8, Phạm Văn Lực đi bộ từ bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến trước cửa số 5 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì vẫy xe ôm của anh Lê Văn Định (SN 1997, trú tại: Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Yên Bái) làm nghề xe ôm cho hãng Grab.
Lực yêu cầu anh Định chở về huyệnThanh Oai. Khi đi đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội thì Lực dùng dao (dạng dao nhọn) đâm 1 nhát vào sau gáy và 1 nhát vào ngực làm anh Định ngã xuống đường. Sau đó, Lực cướp đi xe máy và điện thoại của anh Định rồi tẩu thoát.
Ngày hôm sau, Lực đem bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Kim Thắng (SN 1989, trú tại huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) được 7,2 triệu đồng, số tiền trên Lực đã sử dụng ăn tiêu hết.
Vụ thứ hai: Ngày 29/8, Phạm Văn Lực đi bộ từ bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông đến khu vực đường tàu Ba La, thuộc phường Phú Lương, Hà Đông thì vẫy xe của anh Vũ Thành Lâm (SN 2001, trú tại xã Đông Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ) làm nghề xe ôm truyền thống nhưng mặc áo Grab. Đối tượng Lực yêu cầu anh Lâm chở về khu vực làng Rùa, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Khi anh Lâm chở Lực đi đến thôn Song Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, thì Lực dùng dao (dạng dao rựa) đe dọa và chém vào tai trái anh Lâm, sau đó cướp đi điện thoại, số tiền 5,3 triệu đồng và chiếc xe máy của anh Lâm và tẩu thoát.
Sau đó, Lực mang chiếc điện thoại bán được 1,9 triệu đồng và bán chiếc xe máy được số tiền 2,2 triệu đồng. Số tiền trên Lực đã sử dụng ăn tiêu hết.
Tang vật vụ án.
Vụ thứ ba: Ngày 1/9, Phạm Văn Lực đi bộ từ bến xe buýt (đi từ Gia Lâm sang) đến đường Phạm Hùng, đoạn bến xe buýt trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì xuống và vẫy xe của anh Trần Đức Dũng (SN 1995, HKTT: Khu 3, Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ) làm nghề xe ôm hãng Grab và yêu cầu chở về xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội.
Khi anh Dũng chở Lực đến cánh đồng khu bờ hồ Xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội thì Lực dùng dao (dạng dao rựa) đe dọa và chém vào mũ bảo hiểm của anh Dũng, sau đó cướp đi chiếc xe máy rồi bỏ chạy thoát. Ngày 5/9/2019, Lực đem bán chiếc xe máy được 2,5 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.
Ngoài ra, đối tượng Phạm Văn Lực còn khai nhận lừa đảo của chị Nguyễn Minh Hằng (SN: 1998, HKTT: Nhà số 7, tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), lấy được chiếc xe Honda Lead, BKS: 29N1-524.36.
Theo thông tin từ Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản cho biết, hiện đã thu giữ 4 xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều tài sản khác là tang vật của các vụ án do Phạm Văn Lực gây ra. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần