Vần thơ tiễn biệt

Nhà thơ Nguyễn Trung Hợi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đêm mùa Thu viết vần thơ tiễn biệt/ Mười ba nạn nhân từ giã cõi đời

Đêm mùa Thu viết vần thơ tiễn biệt
Mười ba nạn nhân từ giã cõi đời
Cả đất nước và miền Trung ruột thịt
Đau xé lòng thương tiếc lá xanh rơi
Chia sẻ niềm riêng với những mảnh đời
Các anh đi không một lời nhắn nhủ
Tin sét đánh hàng triệu người không ngủ
Nỗi đau nghĩ về mảnh đất Rào Trăng
Khoảng trời hung, gió giật mưa giăng
Đất miền Trung gánh hai đầu đất nước
Đất miền Trung đầy gian nan cơ cực
Nắng hạn chưa xa, nạn dịch chưa rời
Nén hương lòng gửi nơi ấy xa xôi
Cõi vĩnh hằng mong các anh yên nghỉ
Tổ quốc ghi tên anh hùng liệt sĩ
Những người con của đất mẹ thân yêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần