Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 1

Trước những tác động và diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, người lính quân hàm xanh tại các ĐBP được quát triệt về nội qui bám nắm các địa bàn trọng điểm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 2

Tỉnh Điện Biên được xác định là một trong những địa bàn trung chuyển ma túy lớn của cả nước, hiện có trên 455km đường biên giới tiếp giáp hai nước Trung Quốc, Lào (trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 414km, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 40km). Cáchthành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) gần 20km, ĐBP Thanh Luông, Bộ đội Biên phòng(BĐBP) tỉnh Điện Biên được đặt tại thôn Nậm Nem (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên). Có mặt tại ĐBP Thanh Luông khoảng 14 giờ chiều những ngày tháng 4 trời nóng như đổ lửa, nhưng người lính biên phòng tại đây vẫn giữ chắc tay súng, vững bước quân hành. Theo Trung tá Nguyễn Văn Đại - Đồn trưởng ĐBP Thanh Luông, ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới, chiến sĩ tại đơn vị phối hợp với các lực lượng  thực hiện các nhiệm vụ hướng đến ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 3
 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 4

ĐBP Thanh Luông có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tuyến Việt Nam - Lào dài hơn 13km, với 7 mốc quốc giới. Địa bàn khu vực biên giới do Đồn quản lý giáp ranh với thành phố Điện Biên Phủ, thuộc 3 xã: Thanh Nưa, Thanh Luông và Thanh Hưng của huyện Điện Biên. Phía đối diện là cụm bản Pồn Sày, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly của Lào.

Dưới cái cái nắng của mùa Hè cùng với gió Lào, những giọt mồ hôi của Đồn trưởng Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên Phạm Ngọc Tuyên hay Đội trưởng Đội Trinh sát Lê Huy Hoàng, cùng các chiến sĩ không ngừng rơi khi trò chuyện với chúng tôi, những nụ cười vẫn rạng ngời trên khuân mặt của các anh. Chính trị viên Phạm Ngọc Tuyên vui vẻ trêu đùa: “Các chiến sỹ tại ĐBP Thanh Luông đã quá quen với sự khắc nghiệt của thời tiết, đội nắng đội mưa như cơm bữa nhưng đã là người lính biên phòng được rèn luyện thì thời tiết không phải là vấn đề tại Thanh Luông”.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 5

Tiếp tục chia sẻ với phóng viên, Chính trị viên ĐBP Thanh Luông Phạm Ngọc Tuyên khẳng định, với địa hình chủ yếu đồi núi, có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch… Khu vực ĐBP Thanh Luông là địa bàn “nóng” về tình hình tội phạm ma tuý của tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua. Các đối tượng tội phạm đã tìm cách đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Điện Biên, từ đó vận chuyển vào sâu trong nội địa tiêu thụ hoặc vận chuyển sang nước thứ ba. Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên nói chung và Thanh Luông nói riêng luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đánh đúng, đánh trúng vào các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy trên biên giới.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 6

Nhớ lại những ngày ăn nằm tại rừng trong chuyên án gần nhất vào tháng 10/2023, Thượng uý Lê Huy Hoàng - Đội trưởng Đội Trinh sát (ĐBP Thanh Luông) cho biết, sau nhiều lần theo dõi, tìm hiểu thông tin, Đội Trinh sát nhận được nguồn tin sát thực có đối tượng từ Việt Nam sang Lào lấy ma tuý mang về nước tiêu thụ. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ cao, Đội Trinh sát đã báo cáo với Chỉ huy và lên kế hoạch chi tiết thực hiện chuyên án, lựa chọn những chiến sĩ tinh nhuệ nhất thành lập một tổ đánh án gồm 10 chiến sĩ.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 7

“Kế hoạch được đưa ra các phương án cụ thể, Đội Trinh sát được cử đi khảo sát các cung đường đối tượng có thể từ Lào về. Đúng khoản 21 giờ ngày 28/10, trời đổ mưa nhưng toàn Đội Trinh sát được phân công nhiệm vụ trước đó vẫn quyết định di chuyển vào rừng, theo dự đoán về cung đường sẽ đi bộ 6 tiếng lên khu vực biên giới để thực hiện chuyên án. Mọi lần đi tuần thường là ban ngày, nhưng sự cấp thiết của chuyên án nên phải di chuyển vào ban đêm khiến cả đội vừa đi vừa mò đường. Địa hình phức tạp, diễn ra vào ban đêm, trời mưa bị vắt cắn khắp người nhưng vẫn kiên trì, các chiến sĩ được yêu cầu mật phục đối tượng, ngồi hoặc nằm trên lá để nguỵ trang, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả đêm nằm trong rừng,  gần 7 giờ sáng ngày 29/10 phát hiện 2 đối tượng, triển khai theo đúng kế hoạch, toàn đội mật phục chia làm 3 tổ để vây bắt. Kết quả, đã vây bắt thành công, thu được gần 500gr heroin và ma tuý tổng hợp” - Thượng uý Lê Huy Hoàng nhớ lại.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 8

Với phương châm “đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn” đã tạo nên những chiến tích cho ĐBP Thanh Luông nói riêng và BĐBP tỉnh Điện Biên nói chung. Theo Đồn trưởng Nguyễn Văn Đại, việc vây bắt đối tượng tội phạm ma tuý phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho cả lực lượng đánh án và đối tượng bị bắt.

“Trong người của những đối tượng luôn thủ sẵn vũ khí “nóng”, chúng rất manh động, sẵn sàng nổ súng vào lực lượng chức năng, bởi chúng xác định, nếu bị bắt sẽ phải chịu hình phạt ở khung cao nhất. Ngoài nghiệp vụ, yêu cầu đối với các trinh sát khi đánh án đó là sự tập trung và nhạy bén bởi chỉ cần chậm 1 giây sẽ gặp nguy hiểm cho cá nhân cũng toàn đội” - Trung tá Nguyễn Văn Đại chia sẻ.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 9

Mỗi lần nhớ lại những lần đánh án tội phạm ma tuý ở vùng biên giới là một lần ám ảnh đối với Trung tá Nguyễn Văn Đại, Thượng uý Lê Huy Hoàng cũng như các chiến sĩ ĐBP Thanh Luông. Đầu năm 2023 Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với ĐBP Thanh Luông: Phòng PC04 thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Công an thành phố Điện Biên Phủ bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy và 2 điện thoại di động.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 10

Sau quá trình bắt giữ và điều tra, danh tính hai đối tượng được xác định là Thào A Chống, sinh năm 1997, trú bản Huổi Quang 1 (xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Cử, sinh năm 2003, trú bản Huổi Quang 2 (xã Ma Thì Hồ). Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án ma túy mà Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã xác lập thời gian qua. Trong năm 2022, lực lượng PCMT&TP, BĐBP Điện Biên trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 119 vụ/158 đối tượng; tang vật thu giữ gần 92kg heroin; 1.040.537 viên ma túy tổng hợp… và nhiều tang vật có liên quan khác.

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 11

Cũng trong trong 3 năm (từ 2021-2023), BĐBP tỉnh Điện Biên đã chủ trì và phối hợp đấu tranh 489 chuyên án, vụ án, bắt giữ 591 đối tượng (51 chuyên án); thu giữ 711kg ma túy các loại. Riêng quý I/2024, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ 37 vụ/43 đối tượng (trong đó có 4 chuyên án), tang vật thu giữ 4.298,95gram heroin, 137.796 viên ma tuý tổng hợp, 3.600 cây thuốc phiện (phá nhổ 124 cây thuốc phiện) và nhiều tang vật khác có liên quan. Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ và có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới thuộc ĐBP Thanh Luông và các ĐBP khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ngày càng ổn định. Các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy đã từng bước được đẩy lùi.

(Còn nữa...)

 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 12
 Vang mãi hào khí Điện Biên từ người lính quân hàm xanh - Ảnh 13

16:38 01/05/2024