[Video] Khoảnh khắc giới trẻ Hà Nội chào đón năm mới 2020 cùng đại tiệc âm nhạc và ánh sáng
Kinhtedothi - Tối 31/12, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để chào đón năm mới 2020.
Kinhtedothi - Tối 31/12, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để chào đón năm mới 2020.
Mùa hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì năm nay diễn ra từ ngày 17/10 - 6/12, trong đó thời điểm hoa nở đẹp nhất dự kiến từ ngày 1/11 - 23/11. Điểm nhấn thu hút du khách là khu vực rừng hoa rộng gần 10ha tại cốt 400, sở hữu tuyến đường mòn đi bộ dài hơn 3km xuyên qua bạt ngàn sắc vàng dã quỳ.
Với Tiếng hát Hà Nội, mỗi mùa giải không chỉ là hành trình tìm kiếm những giọng ca triển vọng mà còn là nơi những tài năng trẻ được thử sức, trưởng thành và đến gần hơn với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Vậy các thí sinh cần chuẩn bị những gì để tự tin bước lên sân khấu và tạo nên dấu ấn của riêng mình? Sau đây là những chia sẻ từ ca sĩ Vũ Tấn Đạt, Giải Nhì phong cách thính phòng Tiếng hát Hà Nội 2025.
Giữa tiết thu tháng Mười của Hà Nội, 176 tác phẩm của 83 tác giả cùng hiện diện trong một không gian nghệ thuật tại Aqua Art, số 44 Yên Phụ, mang tên “Mùa thu tháng Mười”. Mỗi bức tranh là một cách nhìn, một tiếng nói riêng, góp phần tạo nên cuộc hội ngộ đa sắc màu của mỹ thuật Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Trong những ngày thu, Hà Nội như khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng. Không chỉ thu hút du khách bởi nét cổ kính trầm mặc của những công trình mang đậm dấu ấn thời gian, phố cổ Hà Nội còn là điểm đến yêu thích của nhiều người bởi hương vị cà phê thơm ngon, đậm đà.
Hà Nội tháng Mười mang một dư vị rất riêng, khi những cơn gió heo may khẽ len qua từng ô cửa, đem đến cảm giác bình yên giữa nhịp sống phố phường. Trong làn gió ấy, hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp các con đường, gợi nên nét đặc trưng của mùa thu đất Bắc. Không chỉ có cốm mới thơm dịu hay những hàng cây dần thay màu lá, Hà Nội còn cuốn hút bởi khoảnh khắc chiều buông, khi nắng vàng nhẹ phủ lên mái phố.