Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

V.League 2021-Các đội bắc Trung bộ cầm đèn đỏ

Kinhtedothi-Sau vòng 4, với việc chủ nhà HL.Hà Tĩnh cầm hòa được HAGL tất cả 14 đội đều đã có điểm, nhưng SHB.Đà Nẵng đã không còn toàn thắng sau khi để thua tân binh T.Bình Định. Vòng đấu này có 2 trận derby đều rất đáng xem, để lại nhiều bình luận trái chiều.
Người ta đã thấy cả Hà Nội FC và Viettel đã trở lại đường đua, còn B.Bình Dương tự dưng hụt hơi một cách khó hiểu.
SLNA-Than Quảng Ninh (1-0). Với đấu pháp chặt chẽ và sự trở lại của trung vệ đối trưởng Văn Khánh thì hàng thủ của SLNA đã vững chắc hơn rất nhiều. Chỉ một được chuyền dài của hậu vệ Xuân Mạnh, Bruno đã cho các hậu vệ đội khách biết thế nào là chống bóng bổng. Chiến thắng giải tỏa tâm lý cho HLV Quang Trường và các cầu thủ trước khi đối đầu với SHB.Đà Nẵng, Viettel.
 Bruno có cú đúp bàn thắng cho Hà Nội FC. Ảnh CLB.

Hà Nội- Thanh Hóa (3-2). Đã 10 năm nay, Thanh Hóa không thắng đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy thì việc họ để thua lần này cũng không có gì là lạ. Có điều chỉ 5 phút đầu trận đấu mà để thủng lưới 2 bàn do thủ môn dự bị Xuân Hoàng quá non thì mục tiêu tranh huy chương của  HLV Ljupko Petrovic chỉ là câu chuyện cổ tích.
Dù vẫn vắng mặt Quang Hải, Văn Hậu nhưng Hà Nội đã trở lại đường đua, đó là sự thật. Khoảng cách 6 điểm với đội dẫn đầu không phải là việc quá khó đối với Văn Quyết, Bruno và các cầu thủ Hà Nội. Khán giả Thủ đô vừa được chứng kiến trận đấu thứ 300 tại V.League của đội bóng con cưng Hà Nội FC đầy cảm xúc.
T.Bình Định-SHB.Đà Nẵng  (1-0). Trong tay chỉ có 3-4 quân bài có thể bắc lên bàn cân với đội khách nhưng HLV Đức Thắng đã có đòn đánh mạo hiểm khiến cho trận derby này thỏa lòng khán giả nhà. Đầu trận, ông thầy đã chỉ đạo hậu vệ Tấn Tài dâng cao thành cặp bài trung với Rimario, bóng từ cầu thủ người Jamaica văng ra và Tuấn Tài tung chân ghi bàn.
 Sau bàn thắng thì Bình Đình phòng ngự chặt, đá rập rình khiến cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xoay vần thế nào cũng trắng tay ra về. Nếu chấm điểm 9 cho ông thầy Đức Thắng thì với Tấn Tài cú ra chân kiếm về 3 điểm ấy đáng được điểm 10. SHB.Đà Nẵng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 9 điểm trong tay nhưng nếu cứ đá thế này thì khó lòng đi xa.
 Tấn Tài đang tỏa sáng khi về đá cho Bình Định. Ảnh BDDpluss.

Nam Định-Viettel (2-1). Cú dốc bóng, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 mang thương hiệu Trọng Hoàng đã làm mê hoặc khán giả sân cỏ. Đã từ lâu người Thái lo ngại mỗi khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam bởi lối đá đầy sức mạnh, tốc độ và kỹ thật của ngôi sao 31 tuổi này. Trận thua khiến Nam Định đang lâm vào tình cảnh “không thắng sân nhà, toàn hòa và thua sân khách” cần HLV Văn Sỹ phải cần có cú hích tinh thần. Quan trọng nhất là Nam định phải thay đổi lối tấn công đơn điệu đã bị đối phương bắt bài.

Trong khi đó nhà vô địch Viettel dù thắng nhưng HLV Việt Hoàng vẫn phải có nhiều thay đổi nếu muốn bảo vệ chức vô địch.
TP.HCM-Sài Gòn FC (1-0). Phải đến phút 90+9 thì đội chủ nhà trận derby mới có bàn thắng trên chấm penalty, khiến các cổ động viên Sài Gòn không phục. Nhất là khi họ tận mắt nhìn thấy trọng tài thứ 4 giơ biển báo bù giờ chỉ 5 phút. Hai ông thầy ngoại đối đầu với nhau và người ta đã thấy màn đôi công rực lửa của 2 đội bóng. Nhưng cái kết như thế thì có lẽ dù có 3 điểm nhưng HLV Polking không thể hài lòng, khi bộ tứ huyền ảo gồm Lee Nguyễn và 3 ngoại binh vẫn chưa đem lại sức tấn công mới cho TP.HCM.

Người ta sẽ còn nhớ về 1 trận derby với 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và cú sút phạt không thành công của Matsui, cựu tuyển thủ Nhật Bản của đội Sài Gòn FC đầu hiệp 2.

B.Bình Dương- Hải Phòng (0-1). Hai đội đều thua ở vòng đấu trước nhưng chủ nhà Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn vì Hải Phòng đã không thể giành chiến thắng trên sân Gò Đậu trong vòng 5 năm qua. Thực tế trên sân thì Hải Phòng vẫn lép vế hơn nhiều và HLV Phạm Anh Tuấn đã nghĩ đến việc thủ hòa hòng kiếm 1 điểm. Nhưng việc trung vệ Nguyễn Thanh Long của chủ nhà mắc sai lầm cuối trận đấu đã để Jermie Lynch đánh bại thủ môn Trần Đức Cường khiến cho Hải Phòng có được 3 điểm kiểu “trời cho” để leo lên vị trí thứ nhì.

 
Thông thường thì Tôi không có thói quen nhìn các quả phạt đền. Đặc biệt là quả phạt đền hôm nay còn khó hơn những trận đấu khác.
- HLV Mano Polking chia sẻ. Ảnh CLB
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- HAGL (0-0). Việc được đá sân nhà nhưng 3 vòng đấu trắng tay nên HLV Minh Đức quyết định chơi tử thủ trước HAGL. Chủ nhà đã mang chiếc xe bus 3 tầng đặt trước khung thành, hy sinh nốt tiền đạo Chevaughn Walsh để theo kèm Xuân Trường thì HLV Kiatisak cũng chỉ biết lắc đầu.
Nhóm đèn đỏ có tên Thanh Hóa, SLNA, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là điều được dự báo trước. Trong khi đó, nhìn SHB.Đà Nẵng chật vật đá với tân binh T.Bình Định thì người ta hiểu không có đội bóng nào quá mạnh để dễ dàng lọt vào tốp 6.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ