Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 1

Do thời tiết xấu bất thường, sóng to, biển động dữ dội, trên bong tàu ký hiệu KN- 390 đang neo đậu tại vùng biển huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đang làm việc, sinh sống trên đảo Cồn Cỏ do Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ chúc Tết bằng hình thức trực tuyến. Dù không được gặp gỡ trực tiếp, song mỗi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển xa đều cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp khi Tết đến, Xuân về.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 2

 

Cồn Cỏ là một hòn đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị, cách đất liền 13 - 17 hải lý về phía Đông. Điểm gần nhất cách Mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh 13 hải lý, cách Cửa Tùng 15 hải lý, Cửa Việt 17 hải lý. Đảo có diện tích 2,3km2 với dân số khoảng 400 người. Đảo còn có các tên khác là: Hòn Cỏ, Hòn Gió, Thảo Phù, Hòn Mệ, Con Hổ...

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 3

Mặc dù với diện tích không lớn nhưng lại có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ - một trong những vịnh lớn hàng đầu thế giới. Cồn Cỏ có vị trí khá thuận lợi về địa lý - kinh tế, vừa gần đất liền vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo (dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng…) vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển, hoạt động du lịch (trong tam giác Cửa Tùng – Cửa Việt – Cồn Cỏ nói riêng và Quảng Trị nói chung).

Đồng thời Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 4

Thời điểm cuối năm, biển động, sóng lớn. Từng đợt sóng mạnh dồn dập va vào thân tàu KN-390 khiến con tàu lắc lư, chao đảo. Bên trong mỗi căn phòng, đồ đạc, hành lý xô theo mỗi đợt sóng. Trải qua những con sóng lừng, sóng mồ côi khiến dân miền biển đôi khi cũng toát mồ hôi, nhiều thành viên trong đoàn “xanh mặt”, thậm chí có người không quen, phải bỏ bữa nhiều ngày.

Theo lịch trình, chiều 22/1, từ quân cảng Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), chúng tôi hành quân xuyên đêm trên biển 12 giờ để đến đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Bữa cơm tối đầu tiên trên tàu rất ấm cúng khi có đông đủ các đại biểu, anh em phóng viên chào hỏi lẫn nhau tạo nên bầu không khí vui tươi trên tàu KN-390. Tuy nhiên, sau khi tàu càng ra xa, những đợt sóng dập dìu làm cho những người mới đi lần đầu cảm thấy nôn nao. Chúng tôi nhắc nhau cố ăn thật nhanh, về nằm nghỉ để đỡ say sóng và chuẩn bị sức khoẻ cho hành trình vào huyện đảo Cồn Cỏ vào 7 giờ sáng mai.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 5

5 giờ 30 sáng ngày 23/1, tiếng thông báo “Báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức” phát ra từ hệ thống loa phát thanh đến khắp các buồng, phòng trên tàu khiến cho ai nấy đều cảm thấy chộn rộn. Một cảm xúc thật đặc biệt, nhất là với những người lần đầu tiên được nghe tiếng báo thức trên tàu.  

Sau nhiều giờ trên biển, vén màn sương mờ đầu ngày mới, Cồn Cỏ hiện ra xanh ngắt một màu, lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ tung bay hiên ngang giữa mênh mông trùng khơi. Cả đoàn ai nấy đều háo hức sớm được đặt chân lên đảo, gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ, quân và dân huyện đảo đang ngày đêm bám trụ để giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt gió mùa Đông Bắc, biển động dữ dội, những con sóng lớn vỗ mạnh vào mũi tàu tung bọt trắng xóa trên boong, tàu KN-390 không thể tiếp cận được khu vực đảo Cồn Cỏ.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 6

Sau một hồi, chúng tôi nhận được thông báo khẩn qua hệ thống loa truyền thanh trên tàu KN-390: “Hôm nay sóng to, thời tiết xấu, để đảm bảo nhiệm vụ an toàn cho các đại biểu, Vùng 3 Hải quân xin thông báo sẽ chúc Tết các chiến sĩ từ xa bằng hình thức trực tuyến thay vì di chuyển vào bên trong”. Chuẩn Đô đốc - Chính ủy Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến quyết định trung chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết bằng thuyền, ca nô chuyên dụng vận chuyển vào đảo. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, việc trung chuyển hàng hóa diễn ra rất vất vả.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ đánh vật với những con sóng lớn, cuối cùng, toàn bộ hàng hóa, quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên cả nước gửi tặng huyện đảo Cồn Cỏ mới vận chuyển xong. Dù rất say sóng, nhưng hay tin tàu KN-390 đã đến đảo Cồn Cỏ, nhiều đại biểu đã cố gắng rời phòng lên boong, hướng tình cảm thân thương của mình đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 7

 

Sau khi hàng hòa và quà Tết được vận chuyển vào đảo Cồn Cỏ xong xuôi, hệ thống kết nối trực tuyến với huyện đảo cũng đã sẵn sàng. Các thành viên trong đoàn ngồi theo hàng ngay ngắn, hướng mắt về phía màn hình bên kia để dõi theo những hình ảnh thân thương về cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ. Nhiều người rơm rớm nước mắt xúc động. Có nữ thành viên trong đoàn lấy tay quệt nước mắt khi lần đầu tiên được dự một buổi chúc Tết trực tuyến trên biển cả mênh mông.

Bà Hoàng Thị Thảo, đến từ Hà Nội, thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cho biết, lần đầu tiên ra đảo, gặp sóng to gió lớn nhưng Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã mang được những món quà của đất liền ra tặng quân và dân trên đảo xa. “Tôi xúc động vì lần đầu tiên được tham gia chuyến công tác tặng quà Tết bộ đội đang làm nhiệm vụ trên đảo. Chúng tôi mong rằng, những phần quà ý nghĩa chứa đựng tấm lòng của đất liền gửi ra đảo Cồn Cỏ sẽ góp thêm chút ấm áp để các cán bộ, chiến sĩ đón một cái Tết thêm ấm áp, vui tươi” – bà Thảo chia sẻ.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 8

Qua chiếc micro được lắp đặt, thay mặt Đoàn công tác, Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến xúc động chia sẻ: “Thưa các đại biểu, Đoàn công tác không thể tổ chức gặp mặt các đại biểu trên đảo. Đoàn đã chuyển những phần quà của hậu phương đến toàn thể Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng”.

Thay mặt Đoàn công tác, Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Cồn Cỏ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024. Đồng thời mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững bình yên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển, xứng đáng là đảo anh hùng - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc trên biển Đông.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 9

Đáp lại lời thăm hỏi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Việt Cường thay mặt cán bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân, phóng viên báo chí đã động viên, tặng quà, chúc Tết quân dân huyện đảo. “Đây là món quà vô giá, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp chính quyền và Nhân dân yên tâm công tác, bám biển, nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND tỉnh huyện đảo Cồn Cỏ Võ Việt Cường nói.

Cùng với lời chúc Tết ý nghĩa, những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong đoàn công tác cũng được gửi tới các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trên đảo Cồn Cỏ.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 10

Kết thúc buổi lễ, tàu KN-390 và Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến với quân và dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Trên đường về với Lý Sơn, Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến và Đoàn công tác đã tổ chức một chương trình đặc biệt, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên tàu KN-304 đang làm nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu trên biển, đảo. Ngoài lời chúc Tết qua bộ đàm của Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến, cán bộ, chiến sĩ trên tàu KN-304 xúc động khi lắng nghe những lời ca, tiếng hát của đội văn nghệ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đại biểu của đoàn công tác trên tàu KN-390.

Phía đầu dây bên kia, chỉ huy tàu KN-304 chia sẻ: “Gần một tháng nay, chúng tôi bám biển để làm nhiệm vụ, giữ vững bình yên vùng biển quê hương. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, được nghe những giọng nói, lời ca đậm tình quân dân, thật ý nghĩa vô cùng. Chúng tôi càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ được giao”.

Vượt sóng mang Tết đến đảo xa - Ảnh 11

16:08 07/02/2024