Xô xát tại bãi gửi xe, một thanh niên bị đâm chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Xô xát với nhân viên trông xe ở sân vận động, nhóm thanh niên bỏ đi được một đoạn rồi bất ngờ bị người đàn ông cầm dao chạy theo đâm chém.

KTĐT - Xô xát với nhân viên trông xe ở sân vận động, nhóm thanh niên bỏ đi được một đoạn rồi bất ngờ bị người đàn ông cầm dao chạy theo đâm chém.

Tối ngày 25/2, Lý Tiến Đạt (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cùng 5 người bạn khác đi xe máy đến sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi gửi xe, giữa nhóm thanh niên này và nhân viên trông xe tại đây đã xô xát.

Đến 23h cùng ngày, khi Đạt cùng bạn đi từ sân vận động Hoàng Cầu về tới khu vực Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa thì có một người đàn ông đầu băng trắng, tay cầm dao đuổi theo. Đạt chạy sau cùng và bị người này tóm lại, đâm một nhát sượt bả vai, 2 nhát vào bụng và lưng. 

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng ngày 26/2. Cơ quan điều tra đang truy tìm hung thủ và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần