Thursday, 15:25 03/07/2014
Ân hận trong muộn màng
Kinhtedothi - Sáng ra mẹ tôi báo: “Thằng Huy con cậu Sáu uống rượu say, bị tai nạn, mất đêm qua”. Tin dữ đến bất ngờ khiến tôi không khỏi bủn rủn tay chân, trong giây phút ấy tôi nghĩ đến vợ con Huy. Người chết thì cũng đi rồi, chỉ thương người còn sống, cái Hường và cậu mợ sẽ thế nào?
Sau đám cưới năm tháng thì cái Hường sinh con, được thằng cháu đích tôn song cậu mợ cũng chỉ mừng và nhịn nhường con dâu một thời gian ngắn, bởi mợ vốn không ưa Hường, “mặt nó cứ câng câng, nhìn là ghét”, hai nữa Hường chưa có công ăn việc làm gì, cậu mợ đã già, nhà lại vốn chẳng dư dả, thành ra cứ đụng chạm nhau chuyện tiền nong hoài.
Kinhtedothi -
Sáng ra mẹ tôi báo: “Thằng Huy con cậu Sáu uống rượu say, bị tai nạn, mất đêm qua”. Tin dữ đến bất ngờ khiến tôi không khỏi bủn rủn tay chân, trong giây phút ấy tôi nghĩ đến vợ con Huy. Người chết thì cũng đi rồi, chỉ thương người còn sống, cái Hường và cậu mợ sẽ thế nào?
Sau đám cưới năm tháng thì cái Hường sinh con, được thằng cháu đích tôn song cậu mợ cũng chỉ mừng và nhịn nhường con dâu một thời gian ngắn, bởi mợ vốn không ưa Hường, “mặt nó cứ câng câng, nhìn là ghét”, hai nữa Hường chưa có công ăn việc làm gì, cậu mợ đã già, nhà lại vốn chẳng dư dả, thành ra cứ đụng chạm nhau chuyện tiền nong hoài.

Thằng Huy khổ sở đứng ở giữa, nghe mẹ chửi là cái thằng nhu nhược không biết bảo ban vợ, vợ lại đay nghiến chồng là loại ba phải, hèn hạ, vì yêu thương nên vợ mới lặn lội từ phương trời xa đến làm dâu, vậy mà cũng không biết bảo vệ người ta, chỉ toàn hùa vào nghe theo mẹ…
Đỉnh điểm của sự cãi cọ là khi Hường bị “vỡ kế hoạch” lúc đứa đầu tiên mới được tuổi rưỡi. Mợ như phát rồ, vì cái kẻ “đã ăn hại rồi còn đẻ như gà. Từ ngày về đây mày làm được cái gì chưa, hay toàn gieo thêm nặng nợ”.
Hường bỏ về nhà mẹ đẻ nó cho gia đình chồng biết mặt, sau một màn trả treo khốc liệt. Hai vợ chồng trẻ con còn có cuộc khẩu chiến tới tấp trên mạng xã hội, thành ra bạn bè, họ hàng ai ai cũng biết và bất bình.
Hường bình thản cho rằng “ra đi khỏi chốn địa ngục kia nghĩa là sẽ thoát khỏi sự lăng mạ, để không còn ai xúc phạm nói mình ăn bám nữa”. Huy thì nói Hường nông cạn, không hiểu cho chồng và sẽ phải ân hận vì việc làm bồng bột này “Gia đình tôi không dạy được em, thì xã hội sẽ dạy dỗ em điều đó”.
Còn trên thực tế Huy đã hai lần lặn lội về quê đón vợ con, nhưng Hường vẫn cố chấp không chịu, Huy không thể hiểu vợ còn muốn thế nào nữa. Ở nhà thì mẹ cũng không độ lượng, vẫn chấp trách nói xấu con dâu, và lớn tiếng cho rằng “Vì cháu nội thì cho về thôi, chứ còn loại giời đày, phá hoại ấy nhìn chỉ tổ tổn thọ”.
Huy bước vào sự bế tắc, suốt ngày thấy nó đưa ra những dòng tâm trạng ngắn ngủn trên mạng xã hội, chủ yếu là rủ xem có ai rảnh thì đi đọ rượu cho vui, hoặc uống bia cho mát. Tiếp theo là đến những câu than thở “Nhớ cu con đến thắt ruột”, nó trưng hình thằng bé lên suốt rồi kêu “Nhớ không ngủ được”. Có lần nó say, nhìn thằng bé hàng xóm rồi ngỡ con mình nên gọi lại ôm hôn tíu tít. Thiếu vắng vợ con, nó cứ chìm trong chất men say, bệ rạc, u mê đầu óc.
Hôm nay lại nhận tin nó đi rồi...
Trong đám đưa tiễn Huy, không ai cầm được nước mắt khi thấy quả phụ mặc áo chịu tang lại đang mang bầu sắp đẻ, cùng đứa con bé bỏng mới chỉ biết khóc và gọi “bố ơi, bố ơi”. Nhìn sang cậu mợ tôi, hốc mắt sưng đỏ như đã cạn khô dòng nước, tất cả họ đều mang niềm ân hận trong muộn màng.