[Ảnh] Hà Nội: Đêm 30 Tết người dân kéo về Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc giao thừa

Hoàng Quân - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothio - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đêm 30 Tết tại Hà Nội không khí chào đón năm mới Tân Sửu 2021 trở nên trầm lắng hơn so với những năm trước.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đêm 30 Tết nhiều người dân tại Hà Nội đã ra đường để đón năm mới Tân Sửu 2021.
Lượng nguời đổ dồn về khu vực Hồ Gươm để chào đón năm Tân Sửu đông hơn các nơi khác.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng người ra đường đón năm mới không nhiều như những năm trước.
Số ít quán cà phê, nhà hàng mở cửa đón khách, đón năm mới.
Người dân có mặt tại Hồ Gươm, chụp ảnh và chờ đợi thời khắc giao thừa.
 Tại khu vực Hàm Cá Mập, lượng người không quá đông như những ngày Tết trước đó. Nhưng so với ban ngày thì người dân đã ra đường đón giao thừa nhiều hơn.
Hình ảnh ghi nhận tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.
Đa phần người dân đã có sự cảnh giác cao về công tác phòng chống dịch, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.
Khu vực Hồ Gươm bình yên một cách khác thường.

Hình ảnh ông đồ ngồi cho chữ tại khu vực đền Bà Kiệu
Hình ảnh tại nút giao Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng.

 Theo ghi nhận, đa số người dân đều hướng về Hồ Gươm.
Còn tại các tuyền phố khác đều không đông đúc, thâm chí khu vực đường Thanh Niên trở nên vắng vẻ...
 

 Ngã tư Xã Đàn thưa thớt người qua lại trong đêm 30 Tết.